Chú chó cưng đến vĩnh biệt chủ trước khi qua đời lấy nước mắt hàng triệu người

Tình bạn đến cuối đời: câu chuyện lấy nước mắt của hàng triệu người khi bệnh viện quyết định cho chú chó vào phòng bệnh nhân để vĩnh biệt tới người chủ sắp qua đời vì bị ung thư.



Ryan Jessen đến từ California bị chứng đau đầu dai dẳng, anh nghĩ rằng đó chỉ là một chứng đâu đầu bình thường nhưng sau khi nhập viện sau một sự cố anh đã không tỉnh dậy nữa. Người thân và gia đình anh đã tập trung ở phòng bệnh để nói lời vĩnh biệt với anh trong ngày 30 tháng 11 vừa rồi.

Và bệnh viện cũng đã cho phép chú chó cưng của anh, Mollie, vào phòng để ôm hôn anh lần cuối.

Đây là đoạn clip do một người bạn của Ryan quay lại và đăng lên youtube nhằm lưu lại khoảnh khắc đầy cảm động này.


Tháng trước Ryan Jessen, 33 tuổi, nghĩ rằng anh chỉ đau nửa đầu nhưng đã phải nhập viện do xuất huyết não và giờ thì anh đã không tỉnh dậy nữa.


Mẹ của Jessen đang hôn lên trán con trai.


Chị gái của Jessen,Michelle, cố giấu nước mắt chia lìa.

Clip này đã được chia sẻ chóng mặt và lấy nước mắt của đông đảo cư dân mạng. Em gái của anh đã đăng clip trên facebook và viết một bức thư cảm ơn tới đội ngũ bác sỹ của bệnh viện.

 

Theo Yeah1


quizz Chú chó cưng vĩnh biệt chủ

Tin tức mới nhất