Chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh 'tra tấn' nhân viên khai do họ ăn trộm tiền, ăn đồ của khách

Tuyết khai đã đánh 2 nhân viên chạy bàn vì họ không chỉ ăn trộm tiền, ăn đồ của khách mà còn lười biếng, ở bẩn.

Chiều 23/11, trả lời các cơ quan báo chí, thượng tá Nguyễn Huy Chiêu, Phó trưởng Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, về kết quả điều tra ban đầu vụ Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, chủ quán bánh xèo Miền Trung) tra tấn  2 nhân viên V.V.Đ. (21 tuổi) và T.Q.D. (15 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi).

Theo lời khai ban đầu của Tuyết tại đồn công an, nữ chủ quán đã đánh Đ. và D. khi cho rằng 2 nhân viên này lười, ở bẩn, hay ăn vụng đồ ăn.

Ngoài ra, chủ quán còn nghi ngờ D. trộm cắp tiền nên nhiều lần đánh đập bằng các vật dụng như bàn chải đánh vẩy cá, dao phụ bếp...

Trưa ngày 21/11, Tuyết lại phát hiện bị mất tiền. Nghĩ rằng D. gây ra việc này, nữ chủ quán bánh xèo tiếp tục đánh thiếu niên 15 tuổi.

Chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh tra tấn nhân viên khai do họ ăn trộm tiền, ăn đồ của khách-1
Chủ quán bánh xèo 

Phó trưởng Công an huyện Yên Phong trả lời trên Zing: "Chiều cùng ngày, lợi dụng lúc bà Tuyết đi đón con, D. lấy quần áo bỏ đi khỏi quán. Người dân sau đó phát hiện D. và trình báo với công an".

Sau khi bị tạm giữ, Tuyết thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành nhân viên của mình. Hiện lực lượng chức năng đang trưng cầu giám định thương tích đối với 2 nạn nhân để có căn cứ xử lý.

Cũng theo lãnh đạo Công an huyện Yên Phong, Đ. làm thuê cho bà Tuyết từ tháng 2. Còn D. được anh trai (làm việc cho bà Tuyết được 3 năm) đưa từ Quảng Ngãi ra làm việc hồi tháng 9. Công việc chính là bưng bê đồ ăn, rửa bát và lau dọn; ăn ở tại quán.

Chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh tra tấn nhân viên khai do họ ăn trộm tiền, ăn đồ của khách-2

Trả lời trên VnExpress, D. cho biết sau một tháng làm việc bình thường, cậu bắt đầu chịu đòn roi của chủ quán. Ban đầu là những lần véo tay, tát vào mặt, đá rồi đánh bằng hung khí. Có lần, Duy bị bà chủ dùng dĩa nấu bánh xèo còn nóng đập thẳng vào cánh tay khiến phồng rộp, chảy máu.

"Cô chủ thường lấy lý do em lười biếng, làm không được việc để đánh. Bị vậy nhưng em cũng chỉ xin tha chứ không né tránh hay phản ứng", Duy kể và cho hay vết thương đau nhức khiến đêm không ngủ ngon giấc.

Sợ bà chủ, có những lần "đau đến kiệt sức, chỉ muốn về nhà ngay lập tức" nhưng Duy chưa từng có ý định bỏ trốn, tâm sự với người thân hay nhờ thực khách giúp "giải cứu". Cậu thường nghĩ cứ cố gắng chăm chỉ làm việc, bà chủ sẽ thương tình

Chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh tra tấn nhân viên khai do họ ăn trộm tiền, ăn đồ của khách-3
Bé trai bị đánh bầm dập khắp cơ thể

Sáng 21/11, không chịu nổi khi bị đánh liên tiếp, Duy nảy sinh ý định bỏ trốn dù không biết sẽ đi đâu, làm gì. 17h cùng ngày, nhân lúc gia chủ đi đón con, Duy chân đất trốn khỏi quán, không mang theo thứ gì.

Duy không biết sẽ đi đâu mà chỉ nghĩ phải chạy thật xa. Sau bốn tiếng, tại thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, cách chừng 4 km, em được hai công nhân tốt bụng hỏi han, đưa về nhà cho ăn uống, giúp báo công an.

MT (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet


bạo hành trẻ em Bắc Ninh tra tấn

Tin tức mới nhất