Chú rể 100kg quyết giảm cân để chụp ảnh cưới và thành quả mỹ mãn
Đoạn clip chia sẻ thành quả của chàng trai thu hút hàng chục triệu lượt xem cùng vô số phản hồi trên mạng xã hội.
Mới đây, màn lột xác ấn tượng của một chàng trai Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng nước này.
Theo đó, vào cuối tháng 2/2022, chàng trai họ Liu (đến từ Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) cùng bạn gái đi thử đồ để chuẩn bị cho hôn lễ.
Tuy nhiên, vì Liu nặng đến 100kg nên dù anh thử rất nhiều bộ đồ vẫn không cảm thấy ưng ý. Sau lần đó, Liu cho biết anh cảm thấy rất tự ti vì vóc dáng, cộng thêm bị nhiều người trêu chọc nên quyết tâm giảm cân.
Từ tháng 3, Liu bắt đầu thay đổi chế độ dinh dưỡng. Chàng trai tính toán lượng calo phù hợp, chia khẩu phần thành nhiều bữa nhỏ trong ngày và tăng cường rau xanh vào thực đơn.
Anh chàng cũng tích cực tập thể dục, chăm chỉ tới phòng gym để vận động. Chỉ cần có thời gian, Liu sẽ tranh thủ chống đẩy, trung bình 600 cái mỗi ngày. Liu còn thường xuyên xem video thể dục trên mạng và tập theo.
Sau 3 tháng tập luyện, vóc dáng của Liu đã có sự khác biệt đáng kể. Hiện tại, sau 7 tháng, anh đã thành công "đánh bay" 20 kg, hình thể lẫn gương mặt đều được khen ngợi là đẹp hơn.
"Hôm đi chụp hình cưới, nhìn tấm nào tôi cũng thấy đẹp. Tôi đã thực hiện được mơ ước giảm cân của mình, không còn điều gì tiếc nuối trước khi bước vào hôn nhân", Liu nói.
Đoạn clip chia sẻ thành quả của chàng trai thu hút hàng chục triệu lượt xem cùng vô số phản hồi trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một số bình luận đáng chú ý:
"Giảm 20 kg cân xong anh ấy trông phải trẻ ra cả chục tuổi. Trông cô dâu chú rể cũng trở nên đẹp đôi hơn rất nhiều".
"Bây giờ anh ấy đã thực hiện được hai việc trọng đại của cuộc đời là kết hôn và giảm cân. Chúc cặp đôi trăm năm hạnh phúc".
"Giảm cân thì giỏi đấy, nhưng cưới về mà vợ nấu ăn ngon thì anh ấy lại mập lên thôi, tôi đã trải qua rồi. Dù vậy vẫn chúc mừng anh chàng vì có được bộ anh cưới mỹ mãn".
Theo Người đưa tin
-
6 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
10 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
11 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
12 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
16 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
19 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước