Chuyện nhõng nhẽo hành bạn trai của cô gái 'người ta bảo mình dễ dãi'
Yêu đương thì nhõng nhẽo là chuyện thường, nhưng "hành bạn trai tí cho vui" đến như cô gái dưới đây thì nhiều cư dân mạng phải thốt lên "thánh ăn gì, em cúng!".
Chia sẻ lên diễn đàn của một trường đại học nổi tiếng có nhiều người theo dõi, cô gái trẻ mở màn với câu hỏi: "Có ai thích nũng nịu, xong làm mọi cách để giận dỗi người yêu như em không?".
Rồi cô kể:
Em năm nay năm 3, không học NEU đâu ạ, mà có anh người yêu học NEU vừa ra trường năm vừa rồi. Chúng em yêu nhau được 6 tháng, vì thấy tình cảm hơi nhạt nhẽo nên em rất thích kiểu gây sự với người yêu xong cãi nhau, cãi thắng bằng được để người yêu xin lỗi.
Hay thi thoảng chẳng vì lý do gì cũng giận dỗi người yêu… Mà có khi em giận dỗi, cãi nhau thấy mình sai, xong em kiểu "xin lỗi, được chưa?" hoặc làm căng lên để người yêu chủ động xin lỗi mình ý.
Như hôm trước, người yêu hỏi em ăn gì, em bảo em ăn gì cũng được, xong người yêu đưa ra 5, 7 món, em biết là bản thân ăn gì cũng được nhưng em vẫn lấy lý do.
- Ăn cơm không? Cơm tấm sườn?
- Ăn cơm béo lắm á.
- Vậy ăn bún gà không?
- Vừa ăn hôm trước xong.
- Ăn bún riêu.
- Thôi, ăn bún riêu buổi sáng ai ăn tối.
…
- Vậy em thích ăn gì, em bảo em ăn gì cũng được mà hỏi thì món nào cũng chê.
- Em chê không phải là không biết ăn gì, mà là do anh không biết em thích ăn gì, anh yêu em từng ấy thời gian còn không biết em thích ăn gì, sở thích ăn uống như nào.
- Em bị làm sao thế, em bảo em thích ăn gì giờ lại thế?
- Em thích thế đấy, làm sao?
Xong em cứ im lặng… Thế là người yêu đi thêm 1 đoạn cũng phải xin lỗi rồi hỏi: "Em thích ăn gì, giờ anh không chọn được em chủ động chọn được không?".
Em lại: "Tùy".
Thật ra người yêu sau đó vẫn đưa em đi ăn cơm tấm thôi, em thích ăn cơm lắm, nhưng cứ phải thế. Không người yêu lại bảo mình dễ dãi. Công nhận nhiều khi gây sự với người yêu cũng vui thật.
Chia sẻ của cô gái khiến người đọc… kinh ngạc. Đa số bày tỏ niềm hoài nghi rằng tại sao bạn trai có thể chịu đựng được cô gái này, rồi mọi người nói vui rằng mong anh ấy tiếp tục chiều chuộng, nín nhịn, gìn giữ cô để… đỡ khổ cho những anh em khác.
Sau bài chia sẻ, nhiều thành viên diễn đàn cảm thấy cần cho cô gái ít lời khuyên. Phần lớn nói rằng cô gái không nên tiếp tục đối xử với bạn trai như vậy kẻo ân hận có ngày.
"Thôi bạn ơi, cuộc sống vốn đã mệt mỏi rồi mà bạn còn cố làm cho người yêu bạn mệt hơn nữa. Sức chịu đựng con người có giới hạn thôi, đến lúc hối hận thì cũng muộn rồi", "Vui thôi đừng vui quá. Cẩn thận, kẻo người yêu mệt mỏi quá, sau em lại thấy đầu mình nhú nhú lên chút gì đó thì xem lúc đấy có vui được không em", "Không bền. Cãi đi. Rồi người ta đi luôn nha. Sức chịu đựng như 1 con heo đất, và tức giận như tờ tiền lẻ. Chọc tức cho lắm, nhét tiền lẻ cho nhiều. Đầy rồi thì đập heo đi luôn. Người ta nhịn vì người ta rất ghét"… là những lời góp ý dành cho cô gái từ cư dân mạng.
Trong tình yêu, giận dỗi có vẻ như là đặc quyền của con gái, nhưng một cô gái thông minh sẽ biết nêm nếm vừa đủ thứ gia vị đáng yêu này, trong ngưỡng để chàng trai vẫn thấy bạn gái của mình đáng yêu và… đáng quý, cần phải gìn giữ, chăm sóc cô ấy nhiều hơn.
Có câu già néo đứt dây, giận dỗi triền miên và vô cớ sẽ khiến người bị giận dỗi vô cùng mệt mỏi, sau rồi yêu mấy cũng thành ngấy, đến lúc các chàng trai đi tìm bến khác ngọt ngào hơn, biết cảm thông và chiều chuộng họ hơn thì các cô chẳng còn ai để mà làm mình làm mẩy nữa.
Yêu là một mối quan hệ thú vị được hình thành từ các phản ứng hóa học mang lại cảm giác dễ chịu cho những người trong cuộc. Nếu như bất kể ai trong hai người không còn cảm thấy dễ chịu nữa, thì họ còn muốn bước vào mối quan hệ ấy để làm gì?
Cho nên các cô gái ơi, dù việc giận dỗi, làm nũng người yêu có khiến cho bạn vui thì cũng nên "tém tém lại", hãy nghĩ nhiều hơn cho cảm xúc của bạn trai, hãy cho anh ấy thấy bên cạnh việc nhõng nhẽo bạn cũng là cô gái biết cảm thông chia sẻ, biết nhường nhịn, và chăm sóc người yêu, vậy mới có thể nắm tay nhau cùng đi hết quãng đường dài.
Theo Dân Trí
-
1 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
31 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước