Chuyện tình nên duyên từ võ đài, phần đời còn lại xin mãi bên nhau
Cả hai gặp nhau lần đầu tại võ đài quyền anh, và mối duyên của họ bắt đầu từ những lần thượng đài.
Tình yêu của Nataleigh Ballantyne và Tyler Huntley-Doherty bắt đầu từ một nơi không ai ngờ tới: một võ đài quyền anh.
Ballantyne, chủ của một doanh nghiệp nhỏ và chàng trai làm nghề giám sát viên Huntley-Doherty từng đăng ký một giải đấu quyền anh từ thiện trong ngành quảng cáo vào năm 2018.
Nhưng đây không phải là giải đấu thông thường, những người tham gia phải tập luyện với các võ sĩ Olympic năm ngày một tuần trong vòng ba tháng. Vì vậy 12 võ sĩ nghiệp dư tham gia giải đấu năm đó nhanh chóng thân thiết và trở thành bạn của nhau.
Trong đêm diễn ra giải đấu, Huntley-Doherty giành chiến thắng còn Ballantyne lại gặp thất bại trước đối thủ.
Tuy chỉ là võ sĩ nghiệp dư và không ai có ý định thi đấu chuyên nghiệp nhưng mối quan hệ giữa những người bạn tập đã kéo dài mãi về sau. Bởi vì họ là nwhxng người duy nhất ở cạnh nhau trong suốt 12 tuần diễn ra giải đấu.
Cả nhóm sau đó tiếp tục rủ nhau tham gia một giải đấu bóng né. Đây cũng là cơ hội để cặp đôi Huntley-Doherty và Ballantyne hiểu nhau hơn. Họ nhận thấy rằng giữa hai người có nhiều điểm chung hơn là thể thao thuần túy, bao gồm cả tình yêu ẩm thực và âm nhạc.
Tại thời điểm đó, cả hai đều chưa muốn yêu nên mối quan hệ giữa họ vẫn là một tình bạn bình thường. Mối quan hệ của họ chỉ thực sự phát triển thành tình yêu khi một ngày nọ, cả hai cảm thấy không còn muốn dạo phố cùng ai khác ngoại trừ người còn lại. Rồi mọi chuyện cứ thế tiến gần đến một đám cưới.
Cặp đôi bắt đầu hẹn hò nhau từ việc khám phá thành phố nơi họ sống. Và cả hai nhanh chóng phát hiện họ thường xuyên lui tới cùng một quán bar và cùng thích xem các trận đấu của Raptors.
Vào mùa thu năm 2019, Huntley-Doherty đã tặng nhẫn cho Ballantyne trong kỳ nghỉ gia đình ở Cộng hòa Dominica. Họ nhận được lời chúc phúc từ cha của Ballantyne và Huntley-Doherty cũng bắt tay vào chuẩn bị cho màn cầu hôn.
Kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò vào khoảng thời gian diễn ra Super Bowl (Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ), Huntley-Doherty đã luôn muốn cầu hôn Ballantyne vào sự kiện đó.
Khi đại dịch covid bùng phát, cả thành phố bị phong tỏa khiến anh càng chắc chắn hơn rằng anh muốn dành phần đời còn lại của mình ở bên cô ấy.
Vào sáng sớm ngày 7 tháng 2 năm 2021, hôm diễn ra sự kiện Super Bowl LV, Ballantyne bị đánh thức từ sáng sớm bởi một số tiếng ồn. Khi cô mở cửa bước ra phòng khách, căn phòng này đã ngập tràn nến, bóng bay và hoa. Đó là nơi Huntley-Doherty ngỏ lời cầu hôn Ballantyne.
Là chuyên gia trong ngành tổ chức sự kiện, Ballantyne luôn biết cách tạo ra những nét riêng để đám cưới của trở nên đặc biệt hơn. Cô và hôn phu Huntley-Doherty đã quyết định đọc lời thề cùng một lúc Thậm chí nghi lễ đặc biệt này còn được một số người dự đám cưới hưởng ứng bằng cách tham gia đọc cùng.
TH
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
12 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
13 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
15 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
16 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
17 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
21 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước