Cô dâu, chú rể sống sót sau đám cháy làm 107 người tử vong: Bày tỏ ý định chua xót sau ký ức kinh hoàng
"Bóng ma ám ảnh" khiến cô dâu chú rể muốn bỏ đi biệt xứ bởi ký ức kinh hoàng khiến họ không thể tiếp tục sống ở quê hương của mình được nữa.
Sau thảm họa đám cưới khiến 107 khách mời tử vong và ít nhất 150 người khác bị thương, cô dâu Haneen, 18 tuổi, và chú rể Revan, 27 tuổi, thừa nhận cảm thấy "chết ở bên trong" dù may mắn sống sót.
Revan, 27 tuổi, và Haneen, 18 tuổi, cho biết họ không thể ở lại quê hương được nữa.
Họ là hai nhân vật chính trong đám cưới tổ chức ở Qaraqosh thuộc tỉnh Nineveh, miền bắc Iraq. "Chúng tôi muốn bỏ đi biệt xứ, không thể sống ở đây được nữa", cô dâu buồn bã cho biết.
Theo chú rể Revan, anh đã mất 15 thành viên gia đình sau vụ hỏa hoạn, còn cô dâu Haneen "không thể nói nên lời" lúc biết tin 10 người thân bao gồm mẹ và anh trai đều thiệt mạng. Cha cô hiện trong tình trạng nguy kịch.
"Dù chúng tôi có sống hạnh phúc thế nào, thì thảm kịch kia xảy ra đã phá hủy tất cả. Vậy nên tốt nhất chúng tôi phải ra đi", chú rể ngậm ngùi nói. Người đàn ông 27 tuổi thừa nhận, dù sống sót, nhưng con người trong anh "đã chết". Anh cảm thấy bị tê liệt, không còn cảm giác gì nữa.
Revan và Haneen trong ngày cưới.
Trong đám cưới được tổ chức hoành tráng với sự tham gia của khoảng 900 khách mời tưởng chừng sẽ là ngày vui nhất của cặp đôi tân lang tân nương, nhưng không ai ngờ nó lại trở thành thảm kịch.
Đám cháy được xác nhận từ màn bắn pháo hoa trong điệu nhảy chậm của cặp đôi. Trong khi đó, chú rể cho rằng đã nhìn thấy ngọn lửa từ trần nhà.
"Khi đang nhảy, chúng tôi cảm thấy hơi nóng và nghe thấy tiếng nổ. Tôi đã nhìn lên trần nhà và thấy nó bắt đầu tan chảy. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, chỉ trong tích tắc", chú rể nhớ lại.
Trong khi chú rể cố gắng hỗ trợ mọi người, thì cô dâu gặp nhiều khó khăn vì váy cưới quá lớn.
"Tôi tóm chặt vợ và kéo cô ấy. Tôi cứ kéo để đưa vợ thoát ra bằng lối vào bếp. Mọi người bỏ chạy còn giẫm lên chân vợ tôi khiến cô ấy bị thương", chú rể nói. Cũng theo Reven, trung tâm tiệc cưới chỉ có một bình cứu hỏa nhưng "không hoạt động".
Hình ảnh trang trí trần nhà khi ngọn lửa bùng lên.
Sau thảm kịch, đôi vợ chồng trẻ chỉ biết nhìn nhau than khóc khi người thân, bạn bè của họ đều đã ra đi.
"Hai ngày trước, chúng tôi đã chôn cất chú và hai con gái bên đằng nhà vợ. Hôm qua, tôi lại đi tiễn đưa một người chú khác bên vợ. Rồi hôm nay, con gái người chú và mẹ vợ tôi đều qua đời. Hiện bố vợ cũng rất nguy kịch, chưa dám nói trước điều gì. Mỗi ngày, chúng tôi lại đón nhận những tin xấu đến dồn dập", chú rể Revan đau đớn tâm sự.
Anh bày tỏ sự bất lực: "Vào ngày trọng đại nhất của cuộc đời, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Chúng tôi đã làm gì sai? Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng tôi?".
Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy. Ảnh: INA
Ngày 26/9 vừa qua, lễ cưới của cô dâu Haneen (18 tuổi) và chú rể Revan (27 tuổi) đã kết thúc bằng thảm họa kinh hoàng sau khi một trận hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của 107 vị khách mời, khiến 150 người khác bị thương bên trong hội trường tổ chức tiệc cưới ở Qaraqosh, tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq.
Theo Sức khỏe và đời sống
-
2 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
5 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
9 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
15 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
3 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước