Cô dâu khóc ròng vì quá nửa khách mời không đến dự đám cưới
Có người thậm chí nhắn tin cho cô dâu nói rằng rất vui mừng được tham dự. Tuy nhiên, đến giờ tổ chức thì họ không xuất hiện.
Cô dâu khóc ròng, vừa buồn vừa tiếc vì mất hàng nghìn USD cho đám cưới mà hơn nửa số khách mời không đến .
Cô dâu và những bàn trống trong phòng tổ chức đám cưới. Ảnh: Insider
Gray và Nyx tổ chức đám cưới tại một nhà hàng ở Mỹ. Họ đã chi khá nhiều tiền cho đám cưới và hi vọng khách mời đến dự đông đủ để chúc mừng hạnh phúc. Tuy nhiên, đến ngày cưới, không rõ vì lý do gì, khoảng hơn một nửa số khách mời vắng mặt tại bữa tiệc.
Video đầu tiên Gray chia sẻ thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Đoạn video dài 5 giây quay cảnh phòng tiệc gần như trống rỗng, chỉ có vài người ngồi vào bàn. Dòng chữ trên video viết "88 người nói đồng ý nhưng không đến. Chỉ 40 người có mặt ở đây".
Cô dâu chú rể phải huỷ một số chương trình trong lễ cưới như buổi khiêu vũ riêng hay màn bắn pháo hoa giấy cuối ngày.
Câu chuyện của đôi trẻ nhận được nhiều sự thông cảm từ người dùng mạng. Một số người xem video thắc mắc không hiểu tại sao nhiều khách mời nhận lời rồi lại không đến.
Cô dâu chia sẻ rằng phần lớn những người vắng mặt là đồng nghiệp, dù trước đó, họ không có vấn đề gì với nhau. Thậm chí, cô dâu chú rể đã gửi thiệp mời đến từng người khách trước ngày diễn ra lễ cưới. Cuối ngày, họ ngồi lại với nhau trong phòng làm lễ và bật khóc.
"Chúng tôi mời khách không phải ngẫu nhiên. Mỗi người khách đều là người chúng tôi trân quý", cô dâu nói.
Có người thậm chí đã nhắn tin cho cô dâu vào buổi sáng diễn ra ngày cưới và nói rằng rất vui mừng được tham dự. Tuy nhiên, đến giờ tổ chức thì không thấy xuất hiện.
Cô dâu chú rể còn cẩn thận chuẩn bị những món quà ý nghĩa cho khách mời nhưng cuối cùng lại không được trao tặng. Họ thực sự rất buồn.
"Rất nhiều quà vẫn còn ở trong xe. Chúng tôi cũng chuẩn bị khu vực chụp ảnh vui vẻ cho khách mời. Có quá nhiều thứ chưa làm được. Bây giờ tôi buồn quá", cô dâu nói.
Mặc dù, có một số người đã ở lại để theo dõi và chúc mừng đôi trẻ nhưng họ vẫn phải giải quyết rất nhiều thứ liên quan đến bữa tiệc vắng khách.
Tổng cộng chi phí cho đám cưới khoảng 3.000 USD, trong đó 2.500 USD chi cho tiệc cưới, mời DJ và quà cho khách.
Người dùng mạng đã gửi đến cô dâu chú rể rất nhiều lời chúc, lời động viên, an ủi, chúc hạnh phúc. Thậm chí, nhiều người dùng mạng đưa ra lời đề nghị cô dâu chú rể tổ chức lại đám cưới và họ sẽ tham dự.
"Các bạn xứng đáng có lễ cưới đông vui, đầm ấm. Mọi người quá vô cảm"; "Bạn chỉ cần biết rằng mọi người ở đây chúc mừng cho đám cưới của bạn. Bạn xứng đáng"... người dùng mạng bình luận.
Mặc dù buồn và bất ngờ vì nhiều người không tham dự đám cưới nhưng đôi trẻ không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã có mặt.
"Chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện trong 3 năm bên nhau. Những người gây khó chịu thực sự không có nhiều ý nghĩa trong toàn bộ câu chuyện. Chúng tôi vẫn yêu nhau và bên nhau", cô dâu nói.
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
17 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
20 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước