Mời bạn thân đến ăn cưới, cô dâu Nghệ An ngỡ ngàng về món quà 'khủng'
Nhận quà của bạn vốn chẳng chút nghi ngờ, chỉ đến khi kiểm lại tiền mừng, cô dâu chú rể mới tá hỏa về giá trị món quà.
Khi được mời tham dự một đám cưới, việc bỏ phong bì tiền mừng trở thành "luật bất thành văn", nó còn được coi như một lời chúc phúc gửi đến uyên ương. Vậy nên việc bỏ tiền mừng bao nhiêu lại là chuyện khiến không ít người đau đầu, bởi bỏ nhiều quá thì "đau ví", bỏ ít lại hơi…ngại.
Đó chính là câu chuyện "dở khóc dở cười" của nàng dâu có tài khoản Facebook T.T. Trước đó, cô đi mừng cưới bạn hết mình, đến khi bạn mừng cưới lại thì...hết hồn.
Người bạn thân này được mời đến dự đám cưới của vợ chồng T.T tại một khách sạn ở Nghệ An. Người này không mừng phong bì tiền mặt mà tặng cặp uyên ương chiếc nhẫn 1 chỉ vàng. Trong lúc cưới xin chẳng mấy ai nghi ngờ, chỉ đến khi kiểm lại tiền mừng, cô dâu chú rể mới ngỡ ngàng nhận ra quà cưới lại là vàng giả.
Chiếc nhẫn 1 chỉ vàng giả mà nàng dâu nhận được từ bạn thân.
Vốn dĩ muốn check độ thật – giả của vàng, người ta có thể kiểm tra qua độ nặng nhẹ, gõ tiếng kêu, thậm chí cắn để kết luận chính xác. Vàng thật sau khi cắn sẽ để lại dấu răng (bởi vàng thật rất dẻo, mềm hơn các kim loại khác). Trong khi đó, chiếc nhẫn vàng 1 chỉ "lởm" này, theo cô dâu lại "nặng trịch, cắn không lại bất cứ dấu vết gì, còn nguyên hình 4 con 9".
"Trước tiên cảm ơn em đã tham dự lễ cưới của vợ chồng anh chị, đặc biệt tặng cho anh chị vàng 4 số 9 đẹp long lanh. Em nghĩ anh chị ở trên bản hay sao mà không phát hiện ra vàng thật hay giả? Anh chị sẽ giữ mãi đây để sau này còn có chút kỷ niệm", cô dâu viết.
"Vẫn đeo cho tình cảm haha", cô dâu nói.
Những chia sẻ của nàng dâu nhanh chóng gây chú ý. Đa phần mọi người cho rằng "lấy tiền làm thước đo tình cảm là không nên, nhưng thà ít mà thật còn hơn giả".
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Trọng Hoàng: "Lấy tiền làm thước đo tình cảm thì tôi thấy sai, nhưng thà ít mà thật còn hơn giả. Tôi không đồng tình quan điểm đo tình cảm bằng tiền bạc lẫn lấy vàng giả mừng đám cưới".
Mỹ Ana: "Bó tay, đã không có thì thôi hoặc chọn món đồ khác tặng, ai đi tặng vàng giả chứ. Hay người ta bị lừa mua phải vàng giả nhỉ".
Anh Đức: "Vấn đề cốt lõi của việc cưới xin là để giả nợ. Tôi mừng tiền thật, bạn trả lại tiền giả như thế là sai rồi".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
20 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước