Săn hàng giảm giá, cô gái bị người yêu chê nhà quê và yêu cầu 'sang lên đi em' khiến dân mạng dậy sóng
Theo quan điểm của anh người yêu thì những ai hay săn hàng sale, giảm giá đều rất nhà quê và kém sang. Điều này khiến dư luận được một phen bất bình và dậy sóng.
Đối với những gia đình không có nhiều điều kiện, việc thích và mua một món đồ nào đó thường sẽ được cân nhắc rất kĩ. Kể cả nhiều người có điều kiện họ vẫn mua hàng sale vì giảm chi phí đáng kể.
Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu của cặp đôi sinh viên dưới đây sẽ khiến bạn bất ngờ trước thái độ khinh khỉnh của chàng trai sau khi cô gái rủ đi uống trà sữa săn voucher và quà khuyến mãi.
Cô gái sinh viên bị người yêu chê nhà quê vì dùng hàng giảm giá
Cụ thể câu chuyện thu hút hàng ngàn lượt quan tâm trên mạng xã hội như sau:
“Mình K57 NEU, người yêu mình thì không học NEU nhưng ra trường đi làm được 2 năm rồi. Nói chung là anh cũng có thành công trong công việc, ở tuổi 24 đã tự tay mua được ô tô, nhà thì bố mẹ mua sẵn cho.
Chúng mình yêu nhau được 4 tháng. Mình sinh viên nói thật là làm gì có nhiều tiền đâu, cũng thích đồ hàng hiệu hay cũng thích mua cái này cái nọ, đi chơi chỗ này chỗ kia nhưng không có tiền thì thích vẫn chỉ là thích thôi. Bởi thế nên mình hay có thói quen mua đồ giảm giá, đồ khuyến mãi. Mình cũng nghĩ sinh viên, kể cả người đi làm rồi ai chẳng có thói quen như vậy. Mà thậm chí là có dùng đồ hàng hiệu thì thấy người ta giảm giá cũng mua chứ chẳng phải riêng mình. Bình thường thì mình mua đồ không nói với người yêu đâu vì đồ ai người ấy mua chứ khoe ra làm gì.
Và chuyện là mình bị hỏng cái dây sạc điện thoại mà mình thấy con bạn nó có dây sạc đa năng mới. Mình hỏi ở đâu nó bảo là ở quán trà sữa đang có chương trình khuyến mại tặng dây sạc.
Sau đó, mình mới bảo anh người yêu đi uống trà sữa để được tặng vì đằng nào 2 đứa cũng đi uống nước. Đến lúc order xong ngồi chờ đồ thì tự dưng anh quay sang mình:
- Ơ hóa ra em rủ anh vào đây uống nước chỉ vì cái chương trình này à?
- Vâng, dây sạc em hỏng rồi nên tiện mình vừa uống nước, vừa có sạc đa năng lại có voucher nữa?
- Gì? Hỏng thì bảo anh mua cho cái mới, cần gì phải uống dăm ba cái thứ khuyến mãi này? Anh có thích đâu.
- Thì nó khuyến mãi tiện mua 1 thể, thử chút thì có sao.
- Mà anh không thích, thế bình thường em cũng hay chờ khuyến mãi mới mua mới dùng à?
- Vâng, sinh viên ai chẳng vậy, anh trước không vậy à?
- Không, không bao giờ, sao phải vậy. Chỉ có mấy đứa nhà nghèo, nhà quê mới dùng đồ giảm giá, đồ khuyến mãi thôi! Sang lên em! Mình giàu mà! Đẳng cấp như mình cần gì phải mấy cái thứ này.
Tự dưng nghe đến đây mình cứ cảm thấy thiếu tôn trọng vậy. Cứ dùng đồ giảm giá, đồ khuyến mãi là nhà quê, nhà nghèo? Mà ừ thì có nhà quê nhà nghèo thật thì sao? Mình mới bảo là:
- Vâng, em nhà quê, nhà nghèo, mà em nói cho anh biết ở ngoài kia đầy nhà quê nhà nghèo, đến hàng chính hãng còn giảm giá để người ta mua đầy kia kìa, cứ vậy là nhà quê nhà nghèo?
- Chứ lại chả, có tiền thì thích là mua, cần gì phải giảm giá, nói chung là quan điểm anh với em khác nhau rồi.
- Thế thôi, anh thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, tiêu gì thì tiêu còn kệ em đi.
- Ừ chính em nói đấy nhé, anh chờ câu này lâu lắm rồi.
Nói xong anh liền đứng lên, ra lấy xe rồi đi về, để mình ở lại, mình định về luôn nhưng thấy mua rồi nên tiếc, chờ đồ ra mình mới về…
Chẳng hiểu sao đâu ra cái khái niệm ấy nữa, khinh người vô cùng ấy! Mình nên làm gì?”.
Anh chàng hiện đang nhận “cả rổ” gạch đá của cư dân mạng bởi cách hành xử và suy nghĩ kém văn minh.
“Đẳng cấp là như nào? Nhà nghèo, nhà quê là như nào? Theo miêu tả thì cũng có học thức lắm mà. Giàu cách mấy, sang cách mấy, thành công cách mấy mà có suy nghĩ khinh người vậy cũng là đồ vứt đi.. Có những người sinh ra đã ở vạch đích nên cứ nghĩ có tiền là có tất cả.”, bạn Trần Hồng Gấm bức xúc thay cho bạn gái trong đoạn chia sẻ.
“Theo mình quan điểm khác nhau như vậy không lâu dài được. Mình thích đồ giảm giá giống bạn mà, mà thấy ổng kia khinh người và công tử bột quá!”, bạn Ngô Hương bày tỏ.
“Trong cuộc sống không phải ai cũng có hoàn cảnh giống ai, bởi thế chúng ta cần đặt mình vào vị trí của người khác để có thể hiểu và đồng cảm với họ.”, cô nàng có tên facebook Vân Candy chia sẻ.
Theo Saostar
-
4 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
6 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
8 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
10 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
14 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước