Cô gái cậy mác 'thủ đô' vẽ đủ dịp đòi quà bất ngờ 'tố ngược' bạn trai tỉnh lẻ 'tiểu nhân'
Cô nàng L.A ngỏ lời xin lỗi cộng đồng mạng nhưng bất ngờ chỉ trích người cũ cố ý gài bẫy tin nhắn, là kẻ tiểu nhân, bỉ ổi.
Tối ngay 2/10, cộng đồng mạng chia sẻ rần rần câu chuyện chàng trai M**Le "bóc phốt" bạn gái có tên L.A yêu nhau một năm trời đòi quà không sót dịp nào, kể ngày Quốc khánh, Trung thu hay đến ngày Thương binh liệt sĩ. Cô nàng cho hay đó là "nghĩa vụ và trách nhiệm của anh", thậm chí còn chỉ trích chàng người yêu "trai tỉnh" rằng "chỉ chăm chăm lên thành phố, kiếm gái thủ đô để rồi về ở rể, kéo cả nhà, cả họ lên".
Tin nhắn bóc phốt của anh chàng M**Le vì bạn gái thích đòi quà.
Ngỡ tưởng sự việc đã lắng xuống nhưng vài giờ trước, cô nàng L.A bất ngờ lên tiếng.
Cô gửi lời xin lỗi tới cộng đồng mạng, cảm thấy cuộc sống đảo lộn sau khi bị người cũ "bóc phốt". L.A bày tỏ, tính cách bản thân còn trẻ con và bướng bỉnh nên không làm chủ được lời nói của mình nên đã phát ngôn những điều không hay. Hiện cô cảm thấy rất hối hận, ăn năn trước những gì đã làm.
Bài đăng giải thích sự việc của cô nàng L.A
Tuy nhiên, về phía người cũ M**Le, cô nàng L.A cho rằng anh cố ý gài bẫy tin nhắn vì biết tính bạn gái không suy nghĩ trước khi nói.
"Ngày 27/7, em không có đòi quà nó mà nó tự mua. Một số ngày lễ khác nó cũng tự mua và ngay sau một vài hôm, em cũng có mua đồ tặng lại giá trị tương đương chứ không phải ngày lễ nào cũng tặng quà như nó nói.
Còn M**Le là một thằng cực kì tiểu nhân, bỉ ổi. Thằng đàn bà đấy không đẹp và mơ mộng như mọi người tưởng tượng đâu. Nó mua chai rượu sang lấy lòng để xin vào công ty nhà em chứ không phải như nó nói.
...Bài viết bắt nguồn từ M**Le, không hề có sự kiểm chứng, mang tính chất bôi nhọ danh dự xuyên tạc em cũng như nhà em. Nó sợ tắt máy rồi".
Cô nàng L.A cảm thấy bản thân bị bôi nhọ danh dự nên yêu cầu nơi bắt nguồn sự việc liên hệ với mình để giải quyết hậu quả. Cô yêu cầu có bài đính chính từ nơi này để lấy lại danh dự cho bản thân và gia đình.
Bài đăng của "gái thủ đô" nhanh chóng gây chú ý nhưng đa phần vẫn là những chỉ trích, gạch đá gửi tới cô nàng. Dân mạng cho rằng không gì rõ ràng bằng những dòng tin nhắn cả 2 gửi cho nhau. Tất cả đó là minh chứng và dù có nói gì thì cô gái cũng vẫn bị "ném đá" dữ dội.
Nhiều ý kiến bình luận từ dân mạng.
Vũ Trung Lộc: "Thôi, tin nhắn lù lù ra còn thanh minh cái gì nữa".
Mai Nghĩa: "Im đi gái đào mỏ. Tin nhắn rõ ràng như thế còn chối. Đồ cáo già".
Hữu Đức: "Không có lửa cũng chẳng có khói. Không đúng như kia cũng đúng đến 80%. Nói chung loại con gái như này yêu chỉ vì đồng tiền".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
9 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
10 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
11 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
14 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
18 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước