Cô giáo thạc sĩ đi hẹn hò tìm người kết hôn và không muốn sống thử
Được ghép đôi cùng chàng giảng viên tài giỏi, liệu cả hai có cho nhau cơ hội tiến xa hơn?
Hẹn Ăn Trưa tập 353 cùng Cát Tường ghép đôi cho Đỗ Vinh (39 tuổi, Bình Dương) – giảng viên tiếng Anh ĐH quốc gia TP.HCM và Phi Oanh (37 tuổi, TP.HCM) – giáo viên Ngữ văn trường THPT.
Đỗ Vinh có điểm mạnh chân thành, tự tin trước đám đông, biết quan tâm gia đình và mọi người xung quanh; điểm yếu tính hơi bốc đồng.
“Em trải qua hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên em yêu bạn cùng khoa, đến gần năm cuối em nhận được tin bạn bị bệnh tim và mất. Bạn không nói cho em biết, khi bạn nằm trong bệnh viện em cũng đến thăm và vài tháng sau bạn mất. Mối tình thứ hai, em quen sau khi đi làm, gia đình bạn gái ở miền Trung thấy em xa quá nên không đồng ý. Em muốn tìm một người có sức khỏe, công ăn việc làm ổn định, có học vấn, biết quan tâm mọi người và gia đình, sống có đạo đức, trách nhiệm. Ngoại hình thì mong muốn bạn gái cao ráo, khoảng 1m62 cho cân xứng vì em cao 1m75. Em không thích người phụ nữ hay than phiền công việc khi về nhà”, thầy giáo trải lòng.
Phi Oanh là người có trách nhiệm, sống chân thành, tình cảm với mọi người nhưng hơi nóng tính, bề ngoài lạnh lùng và kỹ tính.
“Em có hai mối tình. Mối tình đầu em mới về trường được 1 năm, bạn đó cùng tuổi với em, quen khoảng 3 tháng nhưng mẹ của bạn chấm cho bạn một người khác. Gần một năm sau em quen anh thứ hai cũng là đồng nghiệp nhưng khác trường, cả hai quen được 8 tháng, có thể tình cảm của anh chưa sẵn sàng và chưa đủ lớn nên anh chủ động dừng lại. Em muốn tìm đối tượng để kết hôn, em không cần ngoại hình quá đẹp, chỉ cần người có trách nhiệm. Nếu yêu thì anh nói rằng yêu, còn nếu như chưa kịp yêu em thì anh cứ nói thẳng với em vì lời thẳng dễ chấp nhận hơn. Em không cần một người đứng núi này trông núi nọ”, cô giáo có bằng thạc sĩ chia sẻ.
Mở cửa trái tim, cặp đôi là đồng nghiệp nên có thiện cảm dành cho đối phương và trò chuyện rất thoải mái.
Chia sẻ về chuyện sống thử, cô giáo thẳng thắn cho biết: “Em không phản biện hay cổ xúy, theo quan điểm của em thì em không đồng ý chuyện sống thử. Hai chị em gái có thể được, hai bạn trai có thể được nhưng một nam một nữ không được. Mới thì mình còn muốn tìm hiểu lẫn nhau, quá quen nhau rồi thì sẽ chán. Là vợ chồng ở chung còn sự ràng buộc với gia đình, với pháp luật nếu chán không còn tình sẽ chuyển qua còn nghĩa để có thể sống với nhau. Hai bạn trẻ sống với nhau hoàn toàn không có sự ràng buộc thì mâu thuẫn sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Sống thử phần thiệt thòi luôn thuộc về nữ”.
Đáp lại quan điểm của bạn gái, thầy giáo có ý kiến: “Sống thử không phải là chuyện mới mẻ. Anh cũng từng đưa đề tài sống thử vào dạy tiếng Anh để xem suy nghĩ của các bạn sinh viên thế nào. Các bạn có suy nghĩ thoáng nên nói nếu sống thử không nên để lại hậu quả hay trách nhiệm cho gia đình gánh vác. Anh chỉ khuyên học trò rằng pháp luật không cấm các em sống thử nhưng trước khi các em đến với nhau nên có sự tỉnh táo trong suy nghĩ bởi các em vẫn phụ thuộc vào gia đình”.
Sau khi nắm tay trao cảm xúc, hai thầy cô đã cùng nhau bấm nút hẹn hò trong niềm vui của bà mối. Trước khi chia tay cặp đôi, Cát Tường có câu hỏi thắc mắc rằng, tại sao thầy giáo yêu cầu bạn gái cao 1m62 mà giờ cô giáo chỉ cao 1m45 lại đồng ý bấm nút? Thầy giáo cho biết: “Quyết định cũng có thể linh hoạt bởi tuổi của em không còn trẻ nữa. Đối với em bây giờ sự ổn định là ưu tiên hàng đầu nên em không muốn đặt ra tiêu chuẩn gì hết. Em sẽ hài lòng với những gì mình có ở hiện tại”.
Theo Người Đưa Tin
-
52 phút trướcĐêm trước hôm ra toà, chị ôm con bé đã ngủ trong vòng tay rồi nói với con như nói với chính mình: "Rồi mẹ sẽ về đón con. Nhưng trước hết cho mẹ làm người đã".
-
2 giờ trướcNgười đàn ông tỉnh dậy sau một tai nạn nhưng bị mất trí nhớ. Anh nghĩ đang sống trong khoảng năm 1993 và bắt đầu yêu vợ lại từ đầu.
-
3 giờ trước"Nhiều khi em nghĩ thà mình cứ ghê gớm một chút ngay từ đầu để mọi người đỡ làm phiền còn hơn nhún nhường mà vẫn bị chê".
-
12 giờ trướcTình yêu là thứ nhiều người mưu cầu, theo đuổi. Khi hai người độc thân yêu nhau, điều đó thật đẹp. Nhưng một khi đã bước vào hôn nhân, chạy theo một cuộc tình với người khác là tội lỗi.
-
14 giờ trướcMột cuộc khảo sát mới cho thấy sự đau đớn khi sinh đẻ và thiếu kỹ năng làm cha mẹ là những lý do chính khiến giới trẻ Trung Quốc ngại có con.
-
18 giờ trướcChị ấy 36 tuổi, vẫn rất xinh đẹp nhưng không may chồng qua đời trong một tai nạn.
-
22 giờ trướcMáy xúc trông xấu xí được trang trí đẹp mắt và ấn tượng khi sang nhà cô dâu.
-
23 giờ trướcTôi năm nay 24 tuổi, bạn trai 25. Anh ấy công việc ổn định, còn tôi sau vài lần nhảy việc vì không phù hợp, hiện nay cũng chỉ đang làm một công việc tạm thời.
-
1 ngày trướcTôi từng nghe nhiều người than vãn khi phải một mình rửa mấy mâm bát rồi, không ngờ cũng có ngày bản thân rơi vào cảnh này.
-
1 ngày trướcHôm nay mẹ chồng còn bảo bao giờ ở cữ xong thì bà sang tên cho 3 căn nhà tặng 3 cô cháu gái.
-
1 ngày trướcPhát hiện ''vùng kín'' có những triệu chứng bất thường, nhiều người loay hoay không biết khám ở đâu, bệnh có điều trị khỏi không?
-
1 ngày trướcTrước món quà tinh thần lớn nhất chị gái tặng, chú rể không kìm được cảm xúc.
-
1 ngày trướcQuen nhau qua mạng xã hội nhưng chỉ 2 ngày sau, cặp đôi đã quyết định gặp trực tiếp ngoài đời, và lập tức có cảm giác "thuộc về nhau từ lâu".
-
1 ngày trướcChị Nhung tin rằng chỉ có bằng cách "vắt kiệt" sức lực của chồng mới có thể khiến anh không ra ngoài lăng nhăng.
-
1 ngày trướcSang nhà chồng con gái chúc Tết nhưng bố mẹ chồng không hề nghĩ đến chuyện ghé thăm nhà bố mẹ tôi dù tiện đường.
-
2 ngày trướcNgười phụ nữ không còn muốn chồng mình xuất hiện tại phòng sinh vì câu nói vô cùng tổn thương.
-
2 ngày trước"Người ta cứ bảo em chồng thì ghê gớm này kia. Riêng nhà tôi thì chị dâu chẳng khác gì sư tử".
-
2 ngày trước32 bức thư nội dung mong muốn vượt qua nỗi đau ly hôn đang bán đấu giá với mục đích từ thiện.
-
2 ngày trướcKhi nghe những lời anh nói trước mặt tôi và bố mẹ, tôi thực sự không biết mình còn tiếp tục được cuộc hôn nhân này bao lâu nữa.
-
2 ngày trướcTôi nhìn tờ giấy anh đặt trên bàn, rồi nhìn dáng anh liêu xiêu đi về phòng ngủ chợt nhận ra hình như tôi đã yêu anh. Nhưng tất cả đã muộn mất rồi.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
-
7 ngày trước
-
-
8 ngày trước