Có những ngày chỉ muốn thở dài mặc kệ đời...

Đời người là vậy. Dù mạnh mẽ hay yếu đuối, bản lĩnh hay hèn nhát,... thì cũng có những ngày chỉ biết và chỉ muốn thở dài mặc kệ ngoài kia những đám đông hòa tan vào dòng người chộn rộn...

Có những ngày, chỉ thở thôi cũng khiến bản thân cảm thấy mệt nhoài. Thở. Thở ngắn. Thở dài... Rốt cuộc thì một đời người phải đi qua bao nhiêu vấp ngã mới được xem là trưởng thành, bao nhiêu đau thương mới được xem là hạnh phúc, và bao nhiêu thành bại mới được xem là đủ kinh nghiệm? Con người, không phải là thánh nhân, cũng chẳng phải là một vị thần vậy mà sao Ông trời cứ bắt họ phải đi qua hết đau này đến khổ khác? Có mấy ai đủ mạnh mẽ, bản lĩnh và niềm tin để chạy đua cùng Ông trên đường đua này khi mà vạch đích đã nằm gọn trong tay Ông?


Mấy ai đủ thừa yêu thương để đi qua "vài" mối tình để đến được với hạnh phúc? Hay chỉ một lần tuột tay nhau là đã đóng chặt trái tim mình lại? Mình không bước ra được mà người khác bước vào cũng không? Để rồi, trong những chuyện tình như thế, người ta nhận lại được gì? Chỉ là những phút giây buông xuôi thở dài...

Mấy ai có đầy mạnh mẽ để ngã rồi đứng dậy đi đến bục vinh quang? Hay chỉ một lần va chạm với đời, người ta vội vàng quay về thu mình trong vỏ kén? Bởi lẽ, người ta cảm thấy sợ, cảm thấy cuộc đời này quá nhiều cạm bẫy, con người thì quá đa đoan, tính toán. Và rồi, trong vỏ kén ấy, người ta chỉ biết thở dài cho những công sức mình bỏ ra. Tất cả chỉ là hoài công...


Mấy ai đủ niềm tin để nuôi hy vọng sau những lần nước mắt rơi? Khi người ta nhận thấy cảm giác thất vọng đang vây lấy mình thì cũng là lúc người ta đã đạt gần đến hy vọng. Khoảng cách giữa hy vọng và thất vọng như một sợi tơ mỏng manh. Vậy thì làm sao người ta có thể đủ kiên tâm để vượt qua tất cả và chạm tay đến điều họ muốn? Khi mà niềm tin cũng như những phạm trù khác, cũng chẳng dư dả để người ta để dành dùng cho những ngày sau. Và rồi, người ta thở dài nhìn đời trôi...

Đời người là vậy. Dù mạnh mẽ hay yếu đuối, bản lĩnh hay hèn nhát,... thì cũng có những ngày chỉ biết và chỉ muốn thở dài mặc kệ ngoài kia những đám đông hòa tan vào dòng người chộn rộn...


Theo GUU

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao