Con gái dẫn bạn trai kém 9 tuổi về, mẹ hỏi thẳng: 'Thấy mặt mộc của nó chưa mà dám thương?'
Trước câu hỏi bất ngờ của mẹ bạn gái, Phúc An cũng suy nghĩ thật kĩ trước thú thật.
Xuất hiện trong chương trình Mẹ chồng - nàng dâu, bà Hồng và con rể Phúc An mang đến nhiều câu chuyện thú vị. Đáng chú ý là câu hỏi bà Hồng trong buổi đầu gặp mặt Phúc An.
Ấn tượng đầu tiên của bà là bạn trai chuyển giới của con quá gầy. Bà lo Phúc An không thể gánh vác gia đình. Lúc đó, Phúc An đang học đại học năm thứ 3 còn con gái bà Hồng đã ngoài 30, hơn bạn trai 9 tuổi.
'Không biết là có bền hay không, quen thì vậy chứ không biết rồi sao. Cô không yên tâm chút nào hết', bà Hồng nhớ lại.
Khoảng một tuần sau, bà Hồng bảo con gái mời bạn trai về ăn cơm. Hôm đó, bà hỏi:
'Con suy nghĩ kĩ chưa mà thương Nhi (con gái bà Hồng)? Con biết Nhi lớn tuổi không? Vài năm nữa, Nhi lớn tuổi, con bỏ nó hay sao?'.
Thấy Phúc An tâm sự thật lòng, bà gặng hỏi thêm một câu khá tế nhị.
'Con thấy mặt mộc của nó chưa mà dám thương? Tại vì gặp toàn lúc nó đi diễn không à'.
(Con gái bà Hồng làm nghề đi múa cho đám cưới, thường xuyên xuất hiện với khuôn mặt đã được trang điểm kĩ).
Sau một hồi suy nghĩ kĩ, Phúc An đáp: 'Con thấy mặt mộc rồi, con cũng biết số tuổi rồi. Nhưng hai đứa lỡ thương rồi. Con cũng rất thật lòng, mong mẹ chấp nhận hai đứa'.
Dẫu vậy, bà Hồng vẫn còn nhiều nghi ngại. Sau này, khi chấp thuận cho cả 2 quen nhau, bà tẩm bổ cho con rể tăng 15 kg trong vòng 3 năm.
Theo Thế giới trẻ
-
49 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước