Đừng 'chỉ biết yêu thôi', con gái khôn ngoan cần phải sở hữu những tuyệt chiêu này
Một trong những nguyên nhân khiến bạn để tuột mất người đàn ông lý tưởng của đời mình chính là bởi sai lầm trong cách giữ chân.
Khi bước vào tình yêu, con gái thường hay mộng mơ và đặt cảm xúc lên trên lý trí. Nếu không muốn phạm sai lầm và lựa chọn không đúng người, đừng "chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì". Dưới đây là những điều mà các cô gái thông minh cần phải làm trong tình yêu:
Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài
Một anh chàng điển trai, ăn mặc bảnh bao, hào nhoáng, có vẻ... nhiều tiền chắc chắn sẽ tạo ra sức hút lớn. Nhưng nếu bạn chỉ nhìn vào hình thức để quyết định lựa chọn, rất có thẻ bạn sẽ bị... lừa.
Điều quan trọng ở một người đàn ông là tính cách, đạo đức, cách sống chứ không phải những gì anh ta thể hiện ra bên ngoài. Thậm chí, rất nhiều anh chàng tưởng như giản dị lại là người cực kì thành đạt và giỏi giang. Chính vì vậy, là con gái nên nhớ, đừng tìm một chàng trai sáng ngoại hình chỉ để tự hào có một người yêu đẹp, hãy tìm người hiểu mình, có tư cách đạo đức tốt và có chí tiến thủ. Những điều đó mới là thứ đảm bảo cho tương lai bên vững giữa hai người.
Không kiểm soát thái quá
Sợ mất thì phải giữ chặt: Đó chính xác là cách bạn tạo ra sự bức bối, khó chịu mệt mỏi cho đối phương.
Hãy tôn trọng anh ấy, cho anh ấy không gian, thời gian, cho anh ấy có những mối quan hệ khác ngoài tình yêu. Khi bạn không kiểm soát, anh ấy sẽ thấy mình được tôn trọng và tin tưởng. Ngoài ra, bằng cách này, bạn cũng đang tạo tác dụng ngược lại cho mình: rằng bạn hoàn toàn chủ động, có niềm tin vào sự hấp dẫn của bản thân chứ không phải cô gái yếu đuối lúc nào cũng chạy theo giữ chân chàng.
Chấp nhận thực tế: Yêu nhau với những bất đồng quan điểm
Đừng mộng mơ về một tình yêu mà ở đó hai người hiểu nhau tới chân tơ kẽ tóc, chỉ cần người kia ngước nhìn thôi đã biết họ muốn gì... Thực tế chứng minh, dù yêu nhau đến mấy, các cặp đôi cũng đều có những bất đồng quan điểm trong suy nghĩ, tính cách. Điều bạn cần làm là phải coi việc đó trở nên bình thường, không vì thế mà nản lòng hay mất niềm tin vào tình yêu của mình. Không ai hợp nhau về mọi mặt cả!
Tôn trọng bản thân mình
Chúng ta không quá đề cao cá nhân nhưng cũng không nên tự mình coi nhẹ, rẻ rúm bản thân mình. Trong tình yêu, dù bạn có yêu đối phương nhiều bao nhiêu đi chăng nữa vẫn cần phải tôn trọng bản thân. Đừng hi sinh, chấp nhận mọi thiệt thòi, thậm chí là coi nhẹ danh dự của mình chỉ vì yêu. Đó là cách khiến bạn mất đi tình yêu này nhanh nhất. Nếu chính bạn còn không tôn trọng mình thì làm sao ai đó tôn trọng bạn?
Không chấp nhận việc bị phản bội
Rất nhiều cô gái vì đã quá yêu nên mặc cho đối phương lừa dối, phản bội họ vẫn tha thứ. Họ nuôi một hi vọng rằng sự bao dung, vị tha và tình yêu quá lớn của mình sẽ khiến người kia nghĩ lại. Hãy nhớ, đó là cách bạn đang tạo đà cho họ tiếp tục có lỗi.
Bạn nên thể hiện rõ quan điểm của bản thân mình, không thỏa hiệp, không dễ dãi với sự phản bội. Bằng cách này, bạn đang chứng tỏ được cho anh ấy thấy thái độ rõ ràng của mình và nếu yêu bạn, anh ấy phải sống tốt.
Quý Phi
Theo Vietnamnet
-
8 phút trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
8 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
17 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
20 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
22 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước