Cơn ghen của một người đàn ông...
Hắn đâu có biết, tất cả những điều gã đang hứng chịu đó đều xuất phát từ cơn ghen của một người đàn ông…
1. Cô và anh đã từng có một tình yêu rất đẹp trước khi tiến đến đám cưới. Trai tài, gái sắc là những gì mọi người nói về 2 người. Anh liên tiếp đạt được những thành công trong sự nghiệp, rồi sự ra đời của cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh càng khiến hạnh phúc gia đình cô viên mãn. Nhưng mấy ai biết được, tỷ lệ thuận với những bước tiến trong công việc thì anh ngày càng xao nhãng, xa cách gia đình, vợ con. Những chuyến công tác liên miên, những ngày làm việc quên cả giờ giấc đã cuốn anh đi một cách vô thức, đến ngay chính bản thân anh cũng chẳng hề nhận ra.
Sự đầy đủ về vật chất không thể khỏa lấp được nỗi trống trải về tinh thần trong cô. Và cô ngã vào vòng tay gã đó lúc nào không hay - người có thể bên cô bất cứ lúc nào cô cần, khiến cô cười cả ngày và hòa hợp với cô ngay cả trong từng suy nghĩ nhỏ nhất…
***
Anh thầm nghĩ có lẽ là mình đã mải mê công việc quá mà bỏ rơi vợ, để cho kẻ
khác có cơ hội xán lại gần vợ (Ảnh minh họa).
khác có cơ hội xán lại gần vợ (Ảnh minh họa).
Cầm trên tay những bằng chứng ngoại tình không thể chối cãi của vợ, anh chẳng thể hiện gì, chỉ ngồi im lặng nhìn bầu trời qua khung cửa tầng thứ 10 của công ty.
Anh có ghen không? Câu trả lời là: Rất rất ghen! Mấy năm lăn lộn trên thương trường, người có tiền như anh nào thiếu gì gái đẹpvây quanh, nhưng anh chưa khi nào làm điều gì có lỗi với cô cả. Thế mà cô nỡ khoét một nỗi đau sâu hoắm vào trái tim anh. Anh muốn đập tan tất cả mọi thứ, làm cho cả thế giới này tan tành thành bột phấn để thỏa mãn cơn hận thù đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Nhưng, anh yêu cô, tình yêu ấy chưa khi nào vơi cạn cả. Anh thầm nghĩ có lẽ là mình đã mải mê công việc quá mà bỏ rơi vợ, để cho kẻ khác có cơ hội xán lại gần vợ. Anh nung nấu ý nghĩ phải tìm cho ra gã khốn đó là ai, kẻ đã dám tiếp cận vợ anh.
***
2. Gần đây gã đang cặp với một em đúng kiểu thừa tiền thiếu tình. Tuy rằng em ấy đã chồng con đề huề nhưng gã chẳng quan tâm, cặp cho vui mà! Mà gã chồng em ấy cũng dại thật, cứ mải miết kiếm tiền để vợ ở nhà tiêu xài thỏa thích xong nó cắm lên đầu cho chiếc sừng to tướng.
Dạo này gã thấy vận đào hoa của mình phất mạnh. Trong khi tình cảm với cô nàng vợ doanh nhân vẫn đang say đắm, nồng nàn thì ông trời tự dưng lại “thả” xuống tận cửa cho gã một người đẹp nữa, nóng bỏng và quyến rũ vô cùng. À thì trong một lần loạng quạng trên phố thế nào nàng ấy tông xe vào gã, thế rồi sau vài câu hỏi thăm đưa đẩy, là quen thôi. "Mỡ dâng miệng mèo", vậy là gã một nách 2 nhân tình, chán ả này lại nhảy sang ả khác, cuộc đời thi vị không còn gì bằng!
Mà đời gã cứ lên như diều gặp gió, tình đã đầy ăm ắp, giờ đến tiền cũng sắp chảy về đầy túi luôn. Chuyện là gã có thằng bạn hồi đại học, lâu không gặp lại, hóa ra nó đã mở công ty riêng. Giờ nó nó có mục tiêu làm ăn rất hời mà lại thiếu vốn nên cần tìm người đầu tư. Việc của gã chỉ là góp tiền, còn lại các khâu tiến hành do nó đảm nhiệm từ A đến Z. Gã đã đến thăm trụ sở công ty nó, chứng kiến nó làm việc, điều hành nhân viên, do đó mà có độ tin tưởng nhất định. Phần nữa là thấy vụ làm ăn quá tốt, thế là gã gật đầu liền. Nhưng trước giờ chỉ là một nhân viên quèn, được đồng lương nào xào hết đồng ấy, vì vậy để có tiền gã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Vẫn chưa đủ, thằng bạn lại thủ thỉ “vay chỗ này này...”, gã cũng rờn rợn nhưng lại tặc lưỡi “sẽ sớm trả lại thôi mà”. Mọi chuyện cũng êm xuôi, gã sung sướng ngồi rung đùi, mơ đến ngày có tiền tiêu không phải nghĩ.
***
3. Cầm xấp ảnh nhân tình của mình đang qua lại với cô nàng khác do một người nặc danh gửi đến, cô cũng chẳng lấy làm buồn cho lắm. Suy cho cùng, anh ta đối với cô cũng chỉ là 1 cơn say nắng trong lúc cô yếu lòng mà thôi. Người cô yêu từ trong sâu thẳm lòng mình, cô biết, vẫn luôn là anh - chồng cô, cha của con cô.
"Cuối cùng thì em cũng chịu nói ra. Anh sẽ tha thứ, nhưng việc có tha thứ
được hay không phụ thuộc vào em đấy” (Ảnh minh họa).
Sau ngày cô nhận được những tấm ảnh đó không lâu, anh thường trở về nhà sớm hơn thường lệ. Các cuộc tiếp khách thưa dần, cuối tuần nào cũng dành thời gian đưa vợ con đi ăn uống, mua sắm. Nhìn anh lặng lẽ quan tâm đến vợ con, không giấu được nỗi buồn vương trên mặt, cô linh cảm anh đã phát hiện ra điều gì đó... Nỗi hối hận dày vò tâm can cô. Không đành lòng lừa dối anh, cô đã thú thật tất cả. Cứ nghĩ sẽ phải nhận một cơn thịnh nộ từ anh, nhưng bất ngờ thay, anh chỉ ôm cô nói: “Cuối cùng thì em cũng chịu nói ra. Anh sẽ tha thứ, nhưng việc có tha thứ được hay không phụ thuộc vào em đấy”. Vì câu nói này của anh, cô biết rằng, trái tim cô cả đời này sẽ không bao giờ có thể hết yêu anh.
***
4. “Cuộc đời đúng thật là ‘lên voi xuống chó’ - gã hậm hực nghĩ. Hết giai đoạn đỏ tình đỏ cả làm ăn thì hình như vận đen bắt đầu ghé thăm gã. Đầu tiên là cô nhân tình bé nhỏ vợ đại gia bỗng dưng nói lời chia tay một cách cương quyết, không thèm cho gã cơ hội níu kéo. Sau đó cô nàng ngẫu nhiên quen ngoài đường kia cũng tiếp tục biến mất không sủi tăm sau khi "nẫng" của hắn một cơ số quà rất "chát" như iphone, mỹ phẩm, túi xách...
Rồi lại đến chuyện làm ăn nữa, bỗng nhiên rơi vào thế không có đường gỡ. Thằng bạn gã sau nhiều lần lừng khừng khi hắn hỏi về tiến độ công việc thì cũng phải thừa nhận: đổ bể rồi! Khi gã đòi rút vốn để trả nợ đã vay thì nó năm lần bảy lượt xin khất. Gã bèn tìm đến tận công ty của nó thì vẫn trụ sở đó, vẫn những nhân viên ấy nhưng giám đốc lại là 1 người khác hẳn! Còn bạn gã đã tiếp bước 2 cô bồ mà bốc hơi như chưa từng xuất hiện. Gã gần như đã "xới" tung cả thành phố mà không thể tìm ra tung tích thằng bạn.
Đống nợ của gã, vay người quen thì còn có thể trơ mặt mà hứa hẹn này nọ, nhưng khoản tiền vay của nhóm người kia nếu không nhanh chóng thanh toán, thì gã hết đường sống... Đứng trước mớ nợ nần ngổn ngang, gã điên đầu suy tính, lo sợ đến mất ăn mất ngủ cả tuần trời. Nhưng không biết gã sẽ còn có bộ dạng gì nếu biết được, người đẹp gã ngẫu nhiên quen ở đường, thằng bạn tự dưng liên lạc lại ấy chẳng hề ngẫu nhiên chút nào. Tất cả những điều gã đang hứng chịu đó thật ra đều xuất phát từ cơn ghen của một người đàn ông…
Theo Mask
-
41 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
42 phút trước
-
52 phút trước
-
53 phút trước
-
53 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước