Cứ ngỡ con gái thông minh, vợ chồng Tiến sĩ lặng người khi nghe bác sĩ kết luận
Sau nhiều lần cân nhắc, họ quyết định sinh thêm một đứa con nữa để dù họ có ra đi, Huyên Huyên cũng không cô đơn.
Cô Đỗ Giai Mỹ và anh Hạ Nhạc Phong là một cặp vợ chồng có học vấn cao ở Trung Quốc. Anh Hạ là Tiến sĩ tại Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh, còn cô Đỗ cũng dự tính thi lên Tiến sĩ.
Sau khi kết hôn, cặp đôi có một cô con gái tên Huyên Huyên, sinh năm 2002. Cô Đỗ luôn cho rằng, con gái chắc chắn sẽ thừa kế gen thông minh của cha mẹ.
Quả thật khi Huyên Huyên 1 tuổi, cô Đỗ thấy con có một số biểu hiện vượt trội như chỉ số thông minh cao, trí nhớ rất tốt… Tuy nhiên, khả năng ngôn ngữ lại phát triển khá chậm. Dù vậy cô Đỗ không để ý lắm.
Vợ chồng Đỗ - Hạ.
Đến khi con đi học mẫu giáo, cô Đỗ mới giật mình phát hiện con có nhiều sự khát biệt với các bạn. Nếu những đứa trẻ khác luôn hoạt bát, năng động thì Huyên Huyên lúc nào cũng im lặng, như thể sống trong thế giới riêng. Em rất ít giao tiếp với các bạn.
Lúc này, anh Hạ vẫn cố gắng động viên vợ: "Những đứa trẻ có tính cách khác nhau, một số đứa hướng nội, một số hướng ngoại. Huyên Huyên nhà mình thông minh đến mức có thể không chơi được với những đứa trẻ khác".
Nghe chồng nói, cô Đỗ cũng thấy xuôi xuôi và tạm gác lại âu lo. Tuy nhiên vào tháng 6/2004, theo quy định, trường mẫu giáo đưa trẻ đi kiểm tra sức khỏe, một trong số đó có mục sức khỏe tâm thần. Ngay lập tức, bác sĩ nhận ra Huyên Huyên có vấn đề.
Để tránh việc kết luận sai lầm, bác sĩ đã kiểm tra đến 2 lần. Khi bác sĩ yêu cầu Huyên Huyên thử xây một ngôi nhà bằng các hình khối, em liền đồng ý và làm ngay lập tức.
Trong quá trình Huyên Huyên chơi, dù bác sĩ có nói hay làm hành động gì thì Huyên Huyên cũng không phản hồi lại, dường như đang đắm chìm trong thế giới riêng. Hành động của em rất cứng nhắc.
Thử thêm một hồi, bác sĩ nghi ngờ Huyên Huyên mắc chứng tự kỷ nên ngay lập tức liên hệ với vợ chồng Đỗ - Hạ. Sau khi nghe kết luận của bác sĩ, anh Hạ Nhạc Phong vẫn cố chối bỏ: "Con gái chúng tôi có trí nhớ rất tốt. Nó có thể đọc và đếm tốt, ngay cả giáo viên cũng khen nó là thiên tài, làm sao có thể mắc bệnh tự kỷ được?".
Bác sĩ sau đó giải thích, thực chất đây là một loại "tài năng tự kỷ" điển hình. Một số trẻ sẽ có siêu năng lực tính toán, âm nhạc và trí nhớ cơ học, nhưng do não bộ có dị tật nên khả năng cao là không thể sử dụng được.
"Anh chị có bao giờ nhận thấy rằng mặc dù một đứa trẻ có trí nhớ tốt, nhưng nó không thể phân biệt đúng sai? Ví dụ, nếu anh chị dạy nó ghi nhớ một bài viết sai, nó cũng sẽ ghi nhớ?", bác sĩ đặt câu hỏi.
Cô Đỗ Giai Mỹ nghe vậy liền nhớ lại, xác thực từng có tình huống như vậy. Nhưng lúc đó cô nghĩ rằng, trẻ con chưa phân biệt được là chuyện bình thường.
Huyên Huyên lúc nhỏ.
Kết luận của bác sĩ khiến cô Đỗ Giai Mỹ cảm thấy sụp đổ. Không chấp nhận sự thật con mình có vấn đề, cô quyết đưa con đi khám chỗ khác nhưng bác sĩ cũng kết luận tương tự. Sau một quãng thời gian suy sụp, cả hai lên kế hoạch đồng hành cùng con.
Thời điểm đó, cô Đỗ dự tính học lên Tiến sĩ nhưng sau đó đã từ bỏ, còn anh Hạ cũng từ bỏ công việc lương cao bận rộn để làm một công việc nhẹ nhàng hơn. Cả hai cho con tập hết bài phục hồi chức năng này đến bài phục hồi chức năng khác.
Sau khi trưởng thành, các triệu chứng tự kỷ của Huyên Huyên càng rõ ràng. Em không thể chủ động giao tiếp với mọi người, thậm chí không muốn giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai, hiếm khi quan tâm đến thứ gì đó và sống như một người máy.
Dưới sự đồng hành và huấn luyện của cha mẹ, thỉnh thoảng Huyên Huyên sẽ chủ động nói và đưa ra một số yêu cầu. Những thay đổi của con khiến cô Đỗ rất hạnh phúc.
Huyên Huyên lúc lớn.
Nhờ có phương pháp giáo dục của cha mẹ, Huyên Huyên không chỉ thi đỗ vào một trường cấp 2 trọng điểm mà còn bắt đầu phát triển những sở thích, chẳng hạn như hát và chơi piano.
Mặc dù Huyên Huyên trông không khác gì người bình thường, nhưng đây chỉ là ảo giác. Một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ sẽ không thể chữa khỏi hoàn toàn. Vậy nên cô Đỗ không không dám lơ là việc tập luyện cho con.
Nhưng điều khiến hai vợ chồng lo lắng là sao cũng có ngày mình già đi, vậy lúc đó ai sẽ giúp đỡ Huyên Huyên? Sau nhiều lần cân nhắc, họ quyết định sinh thêm một đứa con nữa để dù họ có ra đi, Huyên Huyên cũng không cô đơn.
Cô con gái út Doanh Doanh chào đời khỏe mạnh và không gặp bất kỳ vấn đề nào về thể chất và tinh thần. Chị gái Huyên Huyên cũng rất thích em gái. Cô bé còn chủ động chơi với em khi tâm trạng tốt.
Năm 2018, Huyên Huyên trúng tuyển vào một trường đại học trọng điểm. Với sự giúp đỡ của cha mẹ, cuối cùng cô cũng có thể sống bình thường, với một tương lai rộng mở hơn.
Câu chuyện của gia đình cô Đỗ Giai Mỹ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bậc cha mẹ cũng có con mắc chứng tự kỷ. Cô Đỗ chia sẻ lại những kinh nghiệm của mình lên mạng và trở nên nổi tiếng, được nhiều người nhờ giúp đỡ.
Hiện tại, cô Đỗ đã mở một trung tâm về giáo dục trẻ em tự kỷ và mời nhiều giáo viên chuyên môn đến làm việc. Trung tâm của cô nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các bậc phụ huynh.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
16 giờ trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
17 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
19 giờ trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
22 giờ trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
23 giờ trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
1 ngày trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
1 ngày trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
1 ngày trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
1 ngày trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
1 ngày trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
1 ngày trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
1 ngày trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
2 ngày trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
2 ngày trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
2 ngày trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
2 ngày trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
3 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
Tin tức mới nhất
-
51 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
17 ngày trước