Đàn bà khôn ngoan cứ nịnh 5 câu này bảo đảm chồng cả đời mê mệt, tiểu tam không có cửa
Đừng tưởng 5 câu này sáo rỗng, trên thực tế nó mang lại hiệu quả bất ngờ bởi các chị em cần nhớ, đàn ông thực ra rất ưa nịnh.
1. "Chồng em thật đẹp trai nha"
Có một sự thật đó là, 10 ông thì cả 10 đều thích được vợ khen đẹp trai, có thân hình men lì. Thế nên phụ nữ khôn ngoan chẳng dại gì mà không dành cho chồng lời nói ngọt ngào, kiểu "Chồng em hôm nay thật đẹp trai" để mấy anh cảm thấy hạnh phúc và yêu thương bạn nhiều hơn. Đàn ông rất dễ dàng rung động bởi những lời khen đơn giản như vậy đấy.
2. "Chồng em giỏi quá"
Ngoài khen ngợi ngoại hình, chồng bạn chắc hẳn sẽ có một điểm mạnh nào đó trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống. Vậy thì các chị em còn chần chừ gì mà không dành lời khen khi chồng phát huy điểm mạnh và đạt được thành tựu kể cả nhỏ bé ở một lĩnh vực nào đó? Chồng bạn chắc chắn sẽ rất vui sướng với lời khen từ người mà mình yêu thương đấy.
Chồng bạn chắc chắn sẽ rất vui sướng với lời khen từ bạn đấy. (Ảnh minh họa).
3. "Cuộc đời này, em chỉ có mình anh thôi"
Dù là ngày lễ hay ngày bình thường, dù đã có con hay đang là vợ chồng son, chồng vẫn là người đàn ông đặc biệt nhất với bạn. Cho nên, hãy cho chồng biết, bạn trân trọng người bạn đời của mình như thế nào. Nếu không có anh ấy, bạn cảm thấy cuộc sống này trống vắng và cô đơn ra sao.
Đồng thời cũng cho anh ấy biết bản thân bạn cảm thấy tự hào và hạnh phúc, đồng thời cũng rất chung thùy, luôn hướng về gia đình nhỏ này. Có vậy hôn nhân mới lâu dài và tình cảm vợ chồng mới ngày càng gắn bó.
4. "Anh là người cha tốt"
Nuôi con chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với các cặp vợ chồng. Đương nhiên các ông chồng với công việc, tính cách thuần thúy và những nỗi lo lớn sẽ khó mà chăm sóc con từng li từng tí như phụ nữ được. Nhưng khi anh ấy cố gắng giúp đỡ bạn trong việc nuôi dạy con cái, hãy ghi nhận và dành lời khen cho chồng.
Hãy cho chồng biết, dù thế nào anh ấy vẫn đang làm rất tốt vai trò của mình trong gia đình. Đó là một người chồng, người cha tốt. Có vậy, chồng mới nỗ lực hết mình, càng thêm yêu thương ngôi nhà của mình hơn. Hãy nhớ, đừng chỉ quan tâm đến miếng ăn giấc ngủ của chồng con, một lời khen đúng lúc sẽ trở thành nguồn động viên có ý nghĩa bất ngờ.
Nếu có cơ hội hãy cho chồng biết anh ấy tuyệt vời như thế nào. (Ảnh minh họa).
5. "Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất"
Kể cả khi đã có con nhỏ rồi vẫn hãy coi chồng như một người yêu của bạn. Nếu có cơ hội hãy cho chồng biết anh ấy tuyệt vời như thế nào. Hãy hiểu rằng: Vợ chồng muốn hạnh phúc cần nói những gì nên nói, đừng giấu giếm trong lòng quá nhiều thứ. Vì càng giấu giếm, bạn càng khiến cuộc hôn nhân của mình khô khan và cứng nhắc, dễ tạo cơ hội cho "tiểu tam" chen vào đấy.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
15 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
17 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
23 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
34 phút trước
-
48 phút trước
-
54 phút trước
-
55 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước