Chủ đề
cuộc sống
Cừu hay là Sói cũng được, có hạnh phúc nào mà không phải đấu tranh cơ chứ?
Vậy nên nếu bảo tôi chọn làm Cừu hay làm Sói tôi chẳng chọn gì cả! Tôi chỉ ước mình yêu và được yêu và điều gì đến sẽ đến.
Dấu hiệu nhận biết “cặp đôi trời sinh” có nhân duyên trời định từ kiếp trước?
Nhân sinh có luân hồi chuyển kiếp, có nhân duyên tiền định. Vậy dấu hiệu nào chứng tỏ bạn đã gặp được mối lương duyên từ kiếp trước.
Gò bó làm gì, cuộc sống đâu có nhiều nguyên tắc thế!
Cuộc sống này khó khăn thật nhưng nếu chọn được một niềm vui giữa vô vàn cái khó khăn ấy, chọn được người để thương giữa rất nhiều lớp mặt nạ kia thì đã dễ thở hơn rất nhiều rồi.
Cùng một tình huống nhưng làm khác đi, bạn sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác
Cùng một sự việc nhưng khi bạn suy nghĩ và hành động khác đi, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi...
Cuộc sống vương giả của công chúa giàu có nhất Dubai
Với số tài sản kếch xù hơn 1 tỷ đô, Mahra có thể thoải mái vung tiền cho những thú chơi xa xỉ.
16 điều khắc cốt ghi tâm mà mọi cô gái đều phải ghi nhớ
Dù cả thế giới có sụp xuống cũng không ai thay bạn gánh vác, bạn chỉ có thể tự mình đối diện với khó khăn và vượt qua nó bằng tất cả sức mạnh của mình.
Là ai đi qua ai, là ai bỏ rơi ai, thì rồi cũng sẽ không còn quan trọng nữa...
Những tổn thương, suy cho cùng cũng chỉ khiến cho con người mạnh mẽ hơn, nó không vùi dập cuộc đời, như ta từng nghĩ. Một ai đó ra đi, có lẽ vì họ nghĩ những gì mình cần có còn đang ở phía trước, họ không thể dừng chân, ở nơi ta.
Phụ nữ muốn không khổ thì phải làm ra tiền, nuôi được con chứ đừng dựa dẫm vào đàn ông!
Phụ nữ độc lập về tài chính sẽ có tiếng nói trong gia đình, đây là điều chắc chắn. Còn nếu không, đừng bao giờ đòi hỏi quyền bình đẳng.
Lý do nên kết hôn ở độ tuổi 30
Không phải thời điểm mới bước qua 20 hay quá 30, đây là những lý do nên kết hôn ở độ tuổi 30.
Một đoạn cô đơn...
Có một đoạn yêu ngắn chẳng tày gang, rồi người bỏ lại ta với bóng lưng của người mà quay gót. Người đi thì chớ, lại cố tình trộm luôn chút thương nhớ mang theo, để ta cứ mòn gót đi tìm mà đem thanh xuân ra phung phí...
Đừng để tuổi trẻ của mình bó chặt trong những khuôn khổ!
Tại sao tuổi trẻ của chúng ta mà cứ phải đi theo một lối mòn của những người khác: 12 năm phổ thông rồi 4 năm đại học, sau đó là vội vàng kiếm cho mình một công việc biên chế; rồi gấp gáp yêu, gấp gáp cưới.
Dù độc thân cũng đừng bao giờ quên yêu bản thân mình!
Hà nội mấy hôm nay đã bắt đầu lạnh, thời tiết đang chuyển mùa rồi. Mùa thu đang qua đi nhường chỗ cho một mùa đông nữa lại đến...Và mùa đông đến cũng là lúc tôi chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 25 và bước sang tuổi 26 với nhiều điều đón chờ phía trước. Chào em tuổi 26 của tôi nhé!
Hạnh phúc mỉm cười với cô gái mang cơ thể của một người đàn ông
Tóc dài ngang vai, váy ngắn điệu đà và khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, chẳng ai nghĩ rằng cô gái với dáng vẻ mong manh, xinh xắn ấy lại là một chàng trai.
Khoảnh khắc "không tưởng" trong cuộc sống
Trong cuộc sống có những khoảnh khắc được chứng kiến tận mắt nhưng ta vẫn không thể "tượng tưởng" nổi.
Vợ cũ của chồng liên tục khóc lóc đòi tiền nuôi con
Tưởng cuộc sống sẽ được bình yên khi không quan tâm tới quá khứ của chồng, cứ lẳng lặng mà sống. Thật không ngờ....
Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới!
Cuộc sống này đẹp đẽ lắm, thú vị lắm, biết sống là phải lao động, phải nỗ lực không ngừng nghĩ phải kiếm tìm vật chất đủ đầy mới mong hưởng thụ,... nhưng đừng quá gò ép bản thân, đừng bắt bản thân phải chu toàn mọi thứ, chẳng cần quá giàu về vật chất nhưng phải giàu về tinh thần, dạt dào tình yêu thương, đôi khi là sến rện cùng những thứ đang tồn tại xung quanh mình, để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, bớt căng thẳng hơn,...
Yêu là để hạnh phúc, nếu không hạnh phúc thì đừng có yêu!
Tình yêu là những gì thiêng liêng và chân thật mà một người này dành cho một người khác. Vì thế, chúng ta yêu là để hạnh phúc chứ chẳng phải để buồn bã hay chịu nhiều khổ đau.
Tuổi trẻ là sống và yêu hết mình!
Sống hết mình, yêu hết mình, cháy đi cùng cuộc đời, để tới khi nhắm mắt xuôi tay, được ai đó hỏi rằng có muốn sống lại cuộc đời này một lần nữa hay không dù có ngập ghềnh đau khổ, dù cho đã từng rơi bao nhiêu nước mắt vì những lần yêu điên dại.
Này em, khi còn trẻ phải biết sống hết mình...
Này em, mai này lớn lên, phải biết tự chủ cuộc sống của bản thân. Ngoại trừ gia đình mình, đừng quá phụ thuộc vào ai cả. Xã hội ngoài kia con người ta muôn hình vạn trạng.
Liên Kết Hữu Ích
Cập nhật tin tức giải trí mới nhất