Cười bò trước sự cố khiến chàng trai lộ chuyện 'lừa' mẹ đi xem mắt
Chàng trai trẻ lộ chuyện lừa người mẹ tới sự kiện ghép đôi do quên không xóa nội dung cuối đoạn video.
Một đoạn video bất ngờ gây bão mạng xã hội Trung Quốc nhờ nội dung vô cùng hài hước về lần tới sự kiện ghép đôi của một nam thanh niên (28 tuổi).
Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), vào ngày 7/8, nam thanh niên có tên trong hồ sơ tại sự kiện ghép đôi là “Student Ai Gao” đã nhờ người bạn quay đoạn video về mình tại buổi xem mặt diễn ra ở thành phố Tế Nam của tỉnh Sơn Đông.
Đoạn video được dùng để chứng minh cho người mẹ của Ai Gao rằng anh này nghiêm túc trong chuyện đi tìm bạn gái để kết hôn.
Chàng trai lộ chuyện "lừa" mẹ đi xem mặt vì sự cố ở cuối đoạn video. (Ảnh: Douyin)
Trong video, chàng trai có mái tóc xoăn với nở nụ cười rộng đứng trước đám đông và nói: “Con chào mẹ! Hôm nay con đã tới sự kiện ghép đôi!”.
“Mẹ thấy đấy con rất nghiêm túc trong chuyện tìm vợ. Con hy vọng mẹ không còn phải lo lắng về con nữa”, chàng trai nói tiếp.
Tuy nhiên, sự cố xảy ra khi chàng trai quên không chỉnh sửa và cắt bớt đoạn cuối video. Chuyện này đã làm lộ sự thật chàng trai chỉ tới sự kiện cho có để mẹ yên lòng.
“Cậu quay xong chưa? Giờ thì đi ăn thôi!”, chàng trai nói với người bạn ở đoạn cuối video.
Sai lầm tai hại của chàng trai khiến hàng triệu cư dân mạng Trung Quốc thích thú. Nhiều người để lại bình luận hài hước như “Người dân trên khắp lãnh thổ Trung Quốc đã biết chuyện bạn chỉ làm cho có”, hay “Đây là đoạn video hay, nhưng nhớ lần sau phải chỉnh sửa trước”.
Một người khác nói rằng, “Tôi thực sự thích tính cách của cậu ấy, và cậu ấy đã làm chuyện mà tôi cũng từng làm chỉ để mẹ yên tâm”.
Không ít người nhấn mạnh đoạn video của chàng trai (28 tuổi) là thí dụ điển hình về sức ép lớn từ phía cha mẹ đối với giới trẻ Trung Quốc liên quan tới chuyện kết hôn.
“Tôi đã gửi video của cậu cho nhiều đồng nghiệp của mình, những người cũng đang gần như tuyệt vọng trong quá trình tìm bạn trai”, một cư dân mạng bình luận dưới đoạn video của Ai Gao.
Thêm một người khác chia sẻ quan điểm rằng “Những bạn trẻ ở Trung Quốc đang tìm kiếm bạn đời với mục đích đầu tiên là làm hài lòng cha mẹ”.
Hôn nhân là một phần quan trọng trong văn hóa truyền thống tại Trung Quốc và vẫn được xem là yếu tố con cái hoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ đối với bố mẹ. Song việc gia tăng sức ép với con cái về chuyện kết hôn lại thường là nguồn cơn gây xung đột trong nhiều gia đình.
Trên thực tế, tư tưởng truyền thống về chuyện kết hôn cũng đã có nhiều thay đổi trong những năm gần đây tại Trung Quốc.
Theo đó, các bạn trẻ theo đuổi xu hướng “kết hôn muộn” khi nam nữ quyết định về chung một nhà trong độ tuổi từ 25 – 29, thay vì trước đây phần lớn người dân Trung Quốc kết hôn trong độ tuổi từ 20 – 24.
Theo số liệu của Bộ Dân chính Trung Quốc, quốc gia này đang chứng kiến tình trạng sụt giảm liên tiếp số lượng đăng ký kết hôn trong gần 10 năm qua.
Cụ thể, sau khi đạt con số đỉnh điểm 13,5 triệu đăng ký kết hôn mới vào năm 2013, số lượng cặp đôi đi đăng ký đã giảm liên tục trong vòng 8 năm qua ở Trung Quốc.
Theo số liệu từ Bộ Dân chính, Trung Quốc chỉ có 7,6 triệu đăng ký kết hôn mới trong năm 2021. Con số này tương đương với tỷ lệ cứ 1.000 người chỉ có khoảng 5 người kết hôn.
Theo Infonet
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước