Cưới nhau 17 năm được 'ngủ' với chồng 2 lần, lý do khiến vợ chết điếng
Cặp đôi vợ chồng này đã lãng phí quá nhiều thời gian trong một cuộc hôn nhân chẳng còn gì cho nhau.
Trong hôn nhân, những thay đổi trên cơ thể của cả hai bên đều không phải là cái cớ để đối phương ngoại tình hay có người khác.
Vậy mà mới đây, một cô vợ bức xúc tố chồng chê bai mình. Được biết, cặp đôi vợ chồng này sinh sống ở thành phố Tân Trúc, Đài Loan.
Cặp đôi kết hôn vào năm 2004. Sau khi lấy chồng, người vợ bị béo lên. Điều đó khiến cho ông chồng ngán ngẩm và đêm nào cũng như đêm ấy, người chồng dành thời gian chơi game để khỏi ngủ cùng vợ.
Suốt 17 năm hôn nhân, họ chỉ ân ái với nhau đúng 2 lần.
Người vợ từng hỏi chồng vì sao lại không muốn chung chăn gối. Ông chồng mỉa mai đáp: "Tự nhiên ghét người béo hết sức". Không chỉ vậy, ông chồng cũng nói rằng khi chung giường với vợ, ông chỉ toàn cảm giác khó chịu thôi.
Những lời nhận xét này của chồng khiến cô vợ sốc nặng. Sau một thời gian chịu áp lực giảm cân, nỗi đau tinh thần khiến cô vợ gục ngã. Hai vợ chồng chia phòng ngủ riêng.
Đến năm 2012, người chồng bỏ việc ở một công ty công nghệ rồi đi đến nơi khác mở quán nước kinh doanh. Anh ta giấu luôn thông tin liên lạc để vợ không tìm thấy mình.
Trong một lần về nhà, người vợ hỏi chồng vì sao lại giấu giếm chỗ ở. Ông chồng cho rằng vợ chẳng có quyền hỏi han mình. Sau đó hai bên lại cãi vã, người chồng bỏ đi và không quay về nữa.
Tháng 8/2013, ông chồng quay về và cho rằng hai bên không còn tình cảm, đề nghị ly hôn. Người vợ đồng ý.
Tuy nhiên sau đó anh ta mất hút và không liên lạc với vợ suốt một thời gian dài. Thậm chí cô còn phải email hỏi thăm: "Bao nhiêu năm rồi, khi nào tôi có thể ly hôn được?".
Người vợ cho rằng do chồng luôn kích thích mình bằng những từ như: "Ghét bỏ", "béo phì" trong thời gian hôn nhân khiến cho cô bị stress kéo dài. Sau khi được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ, cô quyết định đâm đơn kiện.
Hiện tại, vì tình hình dịch bệnh người chồng chưa thể quay về để xử lý vụ việc. Tuy nhiên, tòa án đang từng bước giải quyết thủ tục ly hôn cho cặp đôi 17 năm hôn nhân chỉ ân ái đúng 2 lần.
Trên đời chuyện gì cũng có thể xảy đến. Sau khi kết hôn, sự thay đổi trên cơ thể một trong hai người cũng có thể trở thành nguyên nhân để tan vỡ.
Tuy nhiên, dường như cặp đôi vợ chồng này đã lãng phí quá nhiều thời gian trong một cuộc hôn nhân chẳng còn gì cho nhau.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
20 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước