Người phụ nữ cướp chồng bạn thân, còn quỳ cầu xin tác thành cho mình
Hành động của người phụ nữ này khiến cô bạn thân không tài nào chấp nhận được.
Câu nói: "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" chưa bao giờ đúng đến thế khi nhắc đến câu chuyện dưới đây. Một người phụ nữ đã âm mưu cướp chồng bạn thân nhân lúc thấy bạn đang gặp trục trặc trong hôn nhân.
Đến khi bị phát giác, người phụ nữ này còn mặt dày cầu xin bạn tác thành cho mình với chồng của bạn, khiến dư luận không khỏi bất ngờ và bức xúc.
Theo trang Sohu News đưa tin, sự việc xảy ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Một người quen của 2 người phụ nữ trên đã đăng tải câu chuyện này lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.
Theo đó, cô Trần và cô Hoàng là 2 người bạn thân từ thuở còn đi học, lúc nào cũng gắn bó bên nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, coi nhau như chị em trong nhà.
Khi trưởng thành, cô Trần rất xinh đẹp, tài giỏi và khí chất. Cô cũng đã kêt hôn với một người đàn ông điển trai, cao ráo và thành đạt, có thể nói là trai tài gái sắc.
Tuy nhiên, cũng do quá tài giỏi, cô Trần thường bận rộn và tập trung nhiều vào sự nghiệp, không thể cân bằng giữa công việc với gia đình.
Vì thế, cô Trần và chồng bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn, ban đầu chỉ là những xích mích nhỏ, không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, thế nhưng mọi chuyện cứ lớn dần lên, khiến cả 2 phải suy nghĩ về cuộc hôn nhân này.
Mỗi khi có chuyện buồn về gia đình, cô Trần thường tìm đến người bạn thân là cô Hoàng để tâm sự, giãi bày. Là một người bạn thân thiết, cô Hoàng luôn tỏ ra mình đứng về phía cô Trần, một mặt động viên và an ủi cô Trần, một mặt lại mắng mỏ và chỉ ra những lỗi sai của chồng cô Trần, thậm chí còn phóng đại mọi chuyện lên.
Dưới sự xúi giục của bạn thân, dần dần cô Trần cũng cảm thấy chán nản trong hôn nhân, cho rằng mình đã kết hôn nhầm người. Mỗi khi nhìn thấy chồng, cô Trần lại muốn cãi nhau, còn nảy sinh suy nghĩ rằng một người như mình có thể kết hôn với người khác tốt hơn.
Thấy vợ như vậy, người chồng cũng chán nản, không buồn dỗ dành hay giao tiếp nữa. Điều này khiến cuộc hôn nhân của họ càng rơi xuống hố sâu hơn.
Cho đến khi cô Trần cảm nhận được sự thờ ơ của chồng, cô sợ mất chồng nên có ý định chủ động làm hòa. Nào ngờ, cô Hoàng lại khuyên bạn rằng làm như vậy sẽ mất phẩm giá của người phụ nữ, cứ tiếp tục chiến tranh lạnh và đợi chồng xin lỗi trước.
Chẳng ngờ rằng một thời gian sau, cô Trần phát hiện chồng mình có người phụ nữ khác bên ngoài. Điều khiến cô Trần sốc nhất là "kẻ thứ ba" chính là người bạn thân họ Hoàng.
Hóa ra trong lúc cô Trần và chồng đang chiến tranh lạnh, cô Hoàng một mặt khuyên bạn thân đừng làm hòa trước, một mặt lại gặp gỡ riêng chồng cô Trần, dùng sự dịu dàng của mình để quyến rũ anh ta. Người chồng đang buồn bực vì cô Trần, nay lại gặp được cô Hoàng nên nhanh chóng sa ngã.
Sau khi biết chuyện, vào ngày 18/4 vừa qua, cô Trần tới nhà cô Hoàng để chất vấn. Cô Trần những mong người bạn thân sẽ phản bác và biện hộ, nào ngờ thái độ của cô Hoàng khiến cô Trần càng phẫn nộ hơn.
Cô Hoàng thẳng thắn thừa nhận chuyện đã cướp chồng bạn thân nhưng vẫn nghĩ rằng mình không làm gì sai.
Thậm chí, cô Hoàng còn cầu xin cô Trần tác thành cho mình và nói những lời khó tin rằng 2 người là bạn thân, cái gì cũng có thể chia sẻ với nhau. Cô Hoàng tự tát vào mặt mình rồi nói: "Dù sao cậu cũng không còn yêu chồng, cậu không dùng thì đưa cho tôi dùng".
Bị 2 người tin tưởng nhất phản bội cùng lúc, cô Trần không thể chấp nhận sự thật này. Cô Trần không thể tha thứ cho chồng và bạn thân nhưng nếu cô buông xuôi đồng nghĩa với việc tác thành cho 2 người họ, chuyện đó càng khó chấp nhận hơn.
Câu chuyện này đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều chỉ trích cách sống tồi tệ của cô Hoàng khi âm mưu phá hoại hạnh phúc của bạn thân mà không màng đạo đức, đồng thời khuyên cô Trần hãy ly hôn để đi tìm hạnh phúc mới.
Theo Người Đưa Tin
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
0 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước