Đàn ông cũng nên nhận ra cám dỗ quanh phụ nữ nhiều vô số kể
Thế giới càng đảo điên, mình càng phải tĩnh lặng. Trái tim nóng nhưng cái đầu phải lạnh băng. Giàu cảm xúc nhưng đừng để cảm xúc chi phối, dẫn dắt.
Không gì khủng khiếp bằng cảm giác bị phản bội!
Đây có lẽ là nỗi sợ chung của bất kỳ người đàn bà nào. Cuộc sống càng hiện đại dường như con người ta càng khó giữ được sự chung thủy, một lòng một dạ với nhau.
Giờ đây, chuyện ngoại tình, chồng bỏ vợ, bỏ con, bỏ cả gia đình để lén lút với người phụ nữ khác xảy ra nhiều như cơm bữa. Đâu phải cứ đàn bà xấu xí, không giỏi giang mới bị chồng cắm sừng. Đàn bà đẹp cũng bị chồng phản bội như thường.
Mới đây cộng đồng mang lan truyền câu chuyện của một vị đại gia dù có vợ giỏi giang, thành đạt, ở bên anh ta lúc tay trắng nhưng thói đời ''ham của lạ'' nên anh ta vẫn ra ngoài để ngoại tình với cô ca sĩ trẻ để thỏa mãn lòng tham.
Có lẽ nhiều người thấy uất ức, căm phẫn thay cho người vợ tần tào, chịu thương chịu khó. Thế nhưng có lẽ chính người vợ đó mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ.
Cô ấy giỏi giang như thế, thành công như thế thì chẳng cần một người chồng tệ bạc, đặt hạnh phúc gia đình sang một bên. Đàn bà càng thành công, tri thức thì cách đánh ghen, cách dạy đời ''tiểu tam'' cũng ở một cảnh giới vô cùng thông mình.
Điều mà tất cả những người phụ nữ cần nhớ đó chính là đã đến lúc bạn nên ngưng việc dặn dò chồng phải chung thủy. Hãy khéo léo để anh ta thấy được rằng cám dỗ xung quanh bạn cũng không ít hơn anh ta là bao cả.
Đàn ông lắm cô theo đuổi thì đàn bà có chồng cũng vô số anh khao khát, ngưỡng mộ và muốn có được cho riêng mình.
Dặn dò đối phương thủy chung với mình, đàn bà sẽ chỉ nhận về toàn lời hứa sáo rỗng: ''Anh chỉ có mình em, cả đời này chỉ yêu em mà thôi''. Nhưng đó toàn là lời nói dối cả mà thôi.
Trên đời này chỉ có hai kiểu đàn ông. Thứ nhất là đàn ông ngoại tình và kiểu đàn ông thứ hai là ngoại tình nhưng chưa bị phát hiện.
Đàn bà ạ, hãy yêu thương mình nhiều hơn. Bớt thời gian để giữ chồng lại, thay vào đó khiến anh ta nhận ra nếu không giữ gìn, vun vén thì có ngày bạn sẽ rời đi. Đâu phải mình đàn ông mới biết đi tìm của lạ. Đàn bà chẳng qua yêu chồng thương con nên mới biết tránh xa những thói đời tệ bạc đó mà thôi.
Thế giới càng đảo điên, mình càng phải tĩnh lặng. Trái tim nóng nhưng cái đầu phải lạnh băng. Giàu cảm xúc nhưng đừng để cảm xúc chi phối, dẫn dắt. Luôn luôn cố gắng thiết lập một trạng thái cân bằng, trong khả năng cho phép.
Đừng trông chờ vào 2 chữ may mắn, chung thủy từ người đàn ông. Chính bạn cần phải tự tạo ra cho cuộc sống của chính mình.
Là phụ nữ, điều đáng hãnh diện nhất không phải là quen được người đẹp trai, lấy được chồng giàu, mà là có thể tự làm cho bản thân mình ngày càng xinh đẹp, ngày càng giàu có, gia đình ngày càng hạnh phúc.
Đừng mong đợi vào ai hết, cái gì là của mình phải do chính bàn tay mình làm ra, bởi cái gì không nằm trên cơ thể mình hay không do mình tạo lập vẫn có thể tự nhiên biến mất.
Nếu đàn ông đã tệ bạc, bạn cũng chẳng cần phải bao dung vị tha. Việc của bạn là sống cho bản thân, sống cho người sinh ra mình và người mình sinh ra.
Hậu tan vỡ, nếu người phụ nữ luôn tìm cách trả thù, điên cuồng giày vò bản thân, điên cuồng níu giữ một mối tình mục nát, sự nghiệp tuột dốc, nhan sắc hoang tàn. Người đàn ông sẽ cảm thấy chia ly là điều may mắn và đúng đắn nhất trong cuộc đời họ.
Nhưng hậu tan vỡ, nếu người phụ nữ chẳng buồn bận tâm chuyện ngày xưa nữa, thay vì níu kéo, họ lại cương quyết bước qua đóng đổ nát, tập trung nuông chiều bản thân, phấn đấu cho cuộc sống riêng, sự nghiệp tươi sáng, nhan sắc ngày càng mặn mà hơn.
Người đàn ông sẽ cảm thấy nuối tiếc, bứt rứt và thậm chí là quay sang hận ngược. Đó là thói đời, là lẽ thường tình, là sự ích kỷ khi nhìn một điều từng thuộc về mình nay lại long lanh đến thế nhưng chẳng còn trong tầm tay.
Theo Thể thao và Văn hóa
-
55 phút trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
6 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
7 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
11 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
13 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
3 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước