Đang ngồi trước cửa nhà bị nhóm người cầm ba chĩa, mã tấu lao đến truy sát

Anh Tuấn chỉ thoát nạn khi chạy vào một nhà dân, khóa trái cửa lại. Nhưng nhóm côn đồ vẫn chưa chịu buông tha...

Vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng 6/11, anh Lâm Huỳnh Tuấn (30 tuổi, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân) đi chơi về nhà trong hẻm Đỗ Năng Tế. Trong lúc đợi người thân mở cửa, nạn nhân đứng trước cổng nhà bấm điện thoại.

Ít phút sau, một nhóm khoảng hơn 10 thanh niên chạy xe máy tới, cầm ba chĩa, mã tấu lao vào tấn công anh Tuấn. Nạn nhân bỏ chạy và bị nhóm côn đồ truy sát. Anh Tuấn chỉ thoát chết khi chạy vào một nhà dân, khóa trái cửa lại. 

Nhóm côn đồ sau khi không tìm được người liền quay lại đập phá xe máy, ném đá vào nhà nạn nhân.

Đang ngồi trước cửa nhà bị nhóm người cầm ba chĩa, mã tấu lao đến truy sát-1

Anh Tuấn sau đó được hàng xóm đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương ở vùng đầu, lưng, tay và chân.

Tưởng vụ việc đã kết thúc, nhưng 40 phút sau, nhóm côn đồ lại quay lại tìm nạn nhân. Lúc này, mẹ anh Tuấn cùng một số hàng xóm đang ngồi nói chuyện thì bị dọa. Không tìm thấy Tuấn, nhóm người bực tức đập phá đồ đạc trong nhà rồi lên xe bỏ đi.

Đang ngồi trước cửa nhà bị nhóm người cầm ba chĩa, mã tấu lao đến truy sát-2

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Tuấn đã làm đơn trình báo công an. Hiện cơ quan chức năng đang truy bắt nhóm đối tượng trên.

Trong đơn trình báo, anh Tuấn cho biết mình không có mâu thuẫn, cũng không quen biết nhóm người trên.  

MT
Theo Vietnamnet


truy sát côn đồ

Tin tức mới nhất