Dành cả đêm tân hôn trong bệnh viện, cặp đôi quyết cưới 'tập 2'
Cô dâu mang thai 7 tháng cùng chồng gặp tai nạn khi đang trên xe tới lễ đường và họ đã hai lần phải tới bệnh viện trong ngày cưới.
Hồi tháng 3, cô dâu Chelsea Harvey, 23 tuổi và anh chồng Shane, 27 tuổi đã gặp phải tai nạn kinh hoàng khi đang trên đường đến đám cưới của họ từ thị trấn Newbury, Berkshire, Anh. Chiếc Skoda Fabia đỏ bị trượt tuyết và lật ngược. Khi ấy, Chelsea Harvey còn đang mang thai 7 tháng.
Chiếc xe cưới bị trượt tuyết và lật ngược. Ảnh: The Sun
Hai vợ chồng đến đám cưới trễ gần 3 tiếng. Nhưng hai tiếng sau, cô bé 6 tuổi Isabell - con gái riêng của Chelsea va vào một chiếc bàn và bị vỡ mũi. Cặp vợ chồng lại hớt hải cùng con vào viện. Cô bé Isabell đã được điều trị bởi chính nhân viên y tế đã tham gia cứu trợ cho cha mẹ của em trong vụ tai nạn trước đó. Các bác sĩ đã tiến hành khâu mũi cho Isabell.
“Mọi người nói chúng tôi quá may mắn. Chồng tôi và những đứa con của chúng tôi chỉ bị bầm tím và đau nhức cùng với những vết khâu. Tôi tin rằng có ai đó đang theo dõi chúng tôi ngày hôm đó. Nó không phải đám cưới mà tôi mong muốn. Đêm tân hôn, chúng tôi đã dành khá nhiều thời gian ở viện”, Chelsea nói.
Hai vợ chồng đến đám cưới trễ gần 3 tiếng. Ảnh: The Sun
Shane và Chelsea quyết định tự lái xe đến tiệc cưới để tiết kiệm chi phí nhưng không may gặp nạn. Bánh xe trượt trên tuyết trước khi bị lật ngược khiến cặp vợ chồng bị treo ngược trong trang phục cưới của họ.
May mắn thay, anh James Bremner - người đang lái xe ngay phía sau đã kịp gọi 999 khi thấy cặp vợ chồng bò ra khỏi xe.
“Ưu tiên lớn nhất của tôi là đứa con trong bụng. Tôi trèo ra khỏi xe la hét: Tôi đang mang thai”, Chelsea kể lại. Ngay lập tức cô dâu 23 tuổi được đưa đi cấp cứu.
Shane và Chelsea hiện đang tổ chức tiệc cưới lần thứ 2. Ảnh: The Sun
Shane và Chelsea hiện đang tổ chức tiệc cưới lần thứ 2. Chủ địa điểm diễn ra tiệc cưới lần đầu của họ đồng ý để họ đặt lại lần 2 và không mất thêm chi phí. Các nhiếp ảnh gia cũng miễn phí cho họ, trong khi một nhóm DJ tham gia khuấy động đám cưới cũng đồng ý giảm giá 100 bảng cho cặp đôi này.
“Nó giống như phần 2 của đám cưới. Nhưng tôi vẫn không thể uống rượu vì đang cho con bú”, Chelsea chia sẻ.
Theo Saostar
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước