Đánh chết bố vợ để... dụ vợ về đưa đi viện

kBực tức vì vợ không chịu đưa đi bệnh viện nên người đàn ông máu lạnh đã cố đánh chết bố vợ để dụ vợ về nhà đưa đi viện dù mình bị liệt nửa người và đang được bố vợ chăm sóc.

Tranh chấp đất, vợ chồng con trai đánh bố chấn thương sọ não Bạn sẽ phải bật khóc khi chứng kiến ông bố độc ác này hành hạ con để trả thù vợ Vụ con rể rút dao đâm bố vợ ở Hà Nội: "Để gọi được chồng tôi ra ngoài, Thành rủ bố đẻ đến xin nói chuyện" Hy hữu: Con rể trộm xe máy của bố vợ tương lai đúng ngày ăn hỏi
Sáng ngày 7-9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Như Phương (SN 1966, ngụ phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 18 năm tù về tội giết người.

 Dù liệt nửa người nhưng Phương vẫn cố đánh chết bố vợ đang chăm sóc mình
Dù liệt nửa người nhưng Phương vẫn cố đánh chết bố vợ đang chăm sóc mình


Theo HĐXX, cuối tháng 6-2015, Phương bị tai biến mạch máu não nên phải đi điều trị tại Bệnh viện y học cổ truyển tỉnh Đắk Lắk. Ngày 17-7-2015, Phương ra viện với di chứng liệt nửa người bên trái. Do chồng gặp khó khăn trong sinh hoạt, mà mình thì phải đi làm rẫy tại Đắk Nông nên tháng 11-2015, bà Đặng Thị Kim Liên (vợ Phương) nhờ bố ruột là ông Đặng Văn Từ (SN 1944, từ tỉnh Quảng Ngãi) lên chăm sóc gia đình.

Chiều ngày 2-12-2015, nhớ lại có lần bảo vợ đưa đi TP HCM để khám chữa bệnh nhưng bà Liên chưa kịp đưa đi vì bận thu hái cà phê khiến Phương bực tức. Phương nghĩ chỉ có cách đánh ông Từ thì vợ mới về để đưa Phương đi khám chữa bệnh. Do vậy, Phương lấy 1 chiếc lục bình bằng gỗ đập 2 phát vào đầu và tay ông Từ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

 Theo Người lao động

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao