Dậy sóng MXH: Anh rể cặp kè em họ của vợ và lời nhắn đau xót tới 'con giáp 13'
Còn gì đau khổ hơn khi một ngày bạn phát hiện chồng ngoại tình, mà đối tượng lại chính là người thân của bạn.
Câu chuyện ngoại tình vẫn luôn là đề tài khiến nhiều người quan tâm và khó tránh khỏi hệ lụy nhức nhối. Nhiều bà vợ biết rõ chồng lăng nhăng vẫn không thể làm gì khác. Một là vì họ chấp nhận, 2 là vì họ không còn thiết tha gì người đàn ông kia nữa.
Thế nhưng đối với phụ nữ, dù còn yêu hay không thì sự phản bội vẫn là nỗi đau mang theo suốt đời. Đau đớn hơn đó lại là người mà họ tin tưởng, là người thân mà họ một lòng vị tha.
Kẻ thứ 3 trong câu chuyện của người vợ trẻ này là một ví dụ. Chồng chị ngoại tình và người phá hoại lại chính là cô em họ. Biết sự thật đau lòng, người mẹ trẻ đã viết tâm thư gửi em.
Bức thư được ghi lại như sau:
"Em Đ.N.H.T thân quý!
Từ ngày chị bắt gặp em và chồng chị có quan hệ với nhau lần thứ nhất, chị cũng nhẫn nhịn để mà con gái chị (tức cháu gái em) có 1 gia đình đầy đủ bố mẹ. Sau bao lời hứa hẹn của em trước gia đình, chị cũng bỏ qua, chẳng động đến 1 sợi lông chân của em.
Dù vậy nhưng chị biết rằng em vẫn đang hết lòng hết sức chăm sóc chồng chị ở 1 quán game hay 1 nhà nghỉ nào đó và cũng có thể là thang thoát hiểm thì sao. Và giờ đây, lần thứ 2 chị bắt gặp, đứng sau 2 người 15 phút mà cả 2 đều không biết thì chắc chị không thể bỏ qua em nhỉ. Tiện thể, trả nợ hộ chồng chị luôn nhé!
Chị cầu mong họ hàng và con gái chị mai đây không buông rơi chồng chị và em - dì của con gái chị, còn gặp lại nhau. Bố mẹ chị, con gái chị và chị trọn kiếp nhớ ơn em".
Tin nhắn qua lại của anh rể và em họ của vợ
Cô vợ trẻ cũng chia sẻ về gia đình của mình trước đó. Yêu nhau 7 năm, cưới 1 năm sau đó và có với nhau một cô con gái 4,5 tháng tuổi. Thế nhưng cô không ngờ ngày cô hạnh phúc vì có con lại là ngày anh đi với người khác. Mà cô gái đó không ai khác chính là em họ. Họ đã nhiều lần đưa nhau đi nhà nghỉ, thậm chí ngoại tình ở ngay chân cầu thang thoát hiểm.
Dù mối quan hệ bị phát hiện và cô em họ cũng hứa hẹn không tiếp tục, song hết lần này đến lần khác, họ vẫn không từ bỏ. Cuối cùng sau bao uất ức, người vợ đành lên mạng xã hội than vẫn vì không thể chịu đựng thêm.
Đáng sợ nhất chính là những dòng tin nhắn chát qua chát lại giữa chồng và cô em họ kia. Dường như giữa họ chỉ có chuyện giường chiếu, gối chăn khiến cô vợ rùng mình.
Dân mạng dậy sóng lên án cặp đôi này, nhất là cô em họ nỡ đang tâ, chen vào hạnh phúc của chị, để đứa cháu còn bé xíu đã không có gia đình đầy đủ. Cay đắng hơn cả là lời nhắn của người vợ trẻ dành cho em: "Chị cầu mong họ hàng và con gái chị mai đây không buông rơi chồng chị và em - dì của con gái chị, còn gặp lại nhau. Bố mẹ chị, con gái chị và chị trọn kiếp nhớ ơn em".
Cùng là một nhà, sao nỡ cướp hạnh phúc của nhau? Đã tha thứ, đã đã ly thân nhưng đến nước này thì cô vợ không thể nào chấp nhận. Có vẻ như ly hôn là việc nên làm nhất lúc này nên người vợ trẻ đã sẵn sàng cho cuộc sống làm mẹ đơn thân sắp tới.
Thanh Thanh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước