Thú vị: Cặp vợ chồng xây 'phòng trưng bày kỉ vật tình yêu' ở chân cầu thang để mỗi lần cãi nhau nhìn vào là nhớ
Cặp vợ chồng đã nghĩ ra cách xây phòng trưng bày kỉ vật tình yêu ở góc hành lang để mỗi lần đi qua nhìn vào sẽ cảm thấy trân trọng nhau hơn sau cãi vã.
Cuộc sống hôn nhân luôn có những bộn bề lo toan và nhiều mâu thuẫn, khó có cuộc hôn nhân nào tránh khỏi cãi vã. Điều quan trọng là người trong cuộc phải làm cách nào để không biến những cuộc cãi vã, mâu thuẫn nhỏ thành vấn đề lớn. Cặp vợ chồng này đã nghĩ ra một ý tưởng khá hay để sau mỗi lần mâu thuẫn không vì chuyện nhỏ mà hôn nhân rạn nứt.
Đó là, họ đã xây dựng một phòng trưng bày kỉ vật tình yêu dưới góc cầu thang để mỗi lần có cãi vã thì đi qua lối đó, nhìn vào, cả 2 sẽ nhớ về những ngày tháng yêu thương ngọt ngào, hứa hẹn trăm năm. Ai cũng có quá khứ, ai cũng từng có tình yêu đẹp khi đến với nhau. Cuộc sống bồn bề lo toan, vất vả và có những cám dỗ ngoài kia khiến con người ta khó kìm được lòng. Có nhiều người cũng vì thứ mới mẻ mà chán người cũ chỉ vì họ đã quên sạch cả hai từng trải qua những gì.
"Phòng trưng bày" kỉ vật này được cư dân mạng đánh giá là một ý tưởng khá hay để nhắc nhở người ta nhớ về quá khứ, về một thời đã từng trao gửi hẹn thề.
"Phòng trưng bày kỉ vật tình yêu" được cư dân mạng hưởng ứng hết mình
Tài khoản có nickname T.A.Đ đã chia sẻ "bí quyết" giữ tình cảm vợ chồng suốt 7 năm hôn nhân của mình.
Bài chia sẻ có nội dung như sau: "Đây là góc hành lang nhà mình, muốn đi tới phòng ngủ đều phải ngang qua đây - là nơi trưng bày những kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng mình.
Cũng 7 năm có lẻ rồi, nghĩ lại thấy thật đúng khi làm góc trưng bày này. Quả là ý nghĩa, sau này có tiền cũng muốn làm góc nhỏ này để mỗi lần khó khăn, vợ chồng giận nhau vùng vằng bỏ đi thì lại phải ngang qua đây và nghĩ xem lý do vì sao ta bắt đầu".
Cư dân mạng đua nhau vào bình luận về ý tưởng này:
- Đúng là một ý tưởng rất hay, rất sáng tạo anh chị ạ. Chúc anh chị luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc
- Em sẽ nói với chồng em về làm cái này, vợ chồng em là chúa cãi nhau nhưng cũng có những kỉ niệm rất đáng nhớ
- Hay quá cả nhà ơi, cái này được đó, các anh chồng hưởng ứng nhé
- Ngưỡng mộ anh chị quá, quả là một điều đáng quý
- Đúng là ai có ngoại tình cũng phải nhớ đến những người đã cùng ta vượt qua khó khăn
- Vậy mà chồng em không nhớ gì, anh ấy đã quên sạch để đi với bồ...
- Hi vọng ai cũng biết trân trọng quá khứ thì sẽ chẳng có chuyện ngoại tình, cặp bồ đau lòng...
Ngày nào cũng phải đi qua nơi này vì đó là lối lên phòng ngủ, ai có thể quên được "vì sao ta bắt đầu?"
Rất nhiều người còn "tag" tên chồng, vợ mình vào câu chuyện này nhằm nhắc nhở tình yêu xưa và cũng mong vợ chồng hiểu nhau hơn, yêu thương nhiều hơn. Sau bài viết này, có lẽ sẽ có nhiều cặp vợ chồng nảy sinh ý tưởng làm thêm "phòng trưng bày kỉ vật tình yêu này". Một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thức tỉnh mỗi người khi sắp ngã vào sai lầm sẽ nhận ra "Ngày ấy vì sao ta bắt đầu".
Thanh Tú (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.