'Đi bão' mừng Việt Nam hạ UAE, thanh niên chết điếng thấy bạn gái ôm trai lạ
Trong dòng người đổ ra đường mừng chiến thắng của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 có một chàng trai buồn tê tái.
Đội tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng rất quan trọng trước UAE trên sân nhà Mỹ Đình. Đây là kết quả giúp thầy trò HLV Park Hang Seo vươn lên dẫn đầu bảng G và tiếp tục nuôi hy vọng tham dự World Cup 2022.
Như một thói quen, sau mỗi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ bóng đá nước nhà lại đổ xuống đường ăn mừng. Đa phần các bạn trẻ tận dụng cơ hội này để “đi bão” vô cùng náo nhiệt.
Cô bạn gái nói dối người yêu để đi bão cùng trai lạ (Ảnh minh họa)
Thế nhưng không phải tất cả những cổ động viên “đi bão” đêm qua đều hạnh phúc. Câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Một thanh niên đã tình cờ phát hiện bị người yêu phản bội ngay trước mặt.
Câu chuyện của một bạn trai giấu tên được viết đầy xúc động ngay trong đêm cả nước mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Theo chia sẻ, chàng trai đã nhắn tin rủ bạn gái đi xem đá bóng từ chiều tối nhưng bị từ chối với lý do đi công tác đột xuất.
Chàng trai ngậm ngùi đi cùng hội bạn mà ai cũng có đôi có cặp. Những tưởng chiến thắng mà thầy trò HLV Park Hang Seo mang lại cùng việc hòa vào dòng người “đi bão” sẽ giúp chàng trai nguôi ngoai sự cô đơn. Ai ngờ, sự tình còn trở nên cay đắng hơn gấp bội.
“Cô ấy bảo với mình đi công tác, không thể cùng nhau xem đá bóng. Cô ấy còn nhắn tin tỏ ra tiếc nuối vì lỡ mất cơ hội đi bão đêm. Thế nhưng đó chỉ toàn là những điều giả dối”, chàng trai giấu tên tâm sự.
“Từ xa xa trong dòng người đông đúc, tôi đã nhìn thấy dáng người và mái tóc quen quen. Tôi cố chen lên gần hơn thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ấy mặc chiếc quần sooc ngắn, một tay cầm chiếc kèn vuvuzela để thổi còn một tay ôm chặt cứng gã lái xe mà tôi chưa từng gặp”, chàng trai cay đắng kể lại.
Chàng trai khẳng định sẽ không bao giờ tha thứ cho sự lừa dối của bạn gái và đã lập tức nhắn tin chia tay ngay trong đêm.
Theo Dân Việt
-
36 phút trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
3 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
14 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
17 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
23 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
Tin tức mới nhất
-
6 phút trước
-
12 phút trước
-
13 phút trước
-
46 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước