Đi hát karaoke mà 'bày đặt' nói đi công tác với anh em, anh chồng bị vợ phát hiện 'đi tay vịn' chỉ vì 1 thứ trên bàn
Bài học cho các anh chồng là không nên nói dối vợ vì các bà vợ thực sự rất tinh tường.
Trong tình yêu, các bà vợ như cảnh sát, dù chồng có giấu cỡ nào thì họ cũng có thể điều tra ra được. Chỉ cần không làm thì không sợ bị phát hiện còn một khi đã làm thì đừng hi vọng qua mắt được những người phụ nữ ấy. Nếu họ không biết tức là họ cố tình không quan tâm hoặc không còn yêu thương bạn nữa nhé các ông chồng.
Câu chuyện của anh chồng dưới đây thực sự là đòn cảnh tỉnh cho những ai đang thích lăng nhăng mà lại còn bày đặt gương mẫu. Theo như lời anh chồng kể thì chỉ vì người bạn đăng ảnh mình đi hát với anh em lên FB mà bị vợ truy ngay ra bằng chứng ngoại tình, kết quả là anh bị vợ "ra đòn" ác liệt.
Nguyên văn dòng chia sẻ như sau:
"Các bác ơi, chữa cháy cho em vụ này với ạ. Chẳng là nhân dịp lễ Quốc Khánh 2/9, bọn em có tổ chức liên hoan rồi đi hát hò một tí. Vì thằng bạn em muốn đổi gió nên nó mới gọi 1 em chân dài vào để rót bia.
Khi đang hát hò vui vẻ thì nó mới nhờ em chân dài kia chụp hộ bọn em kiểu ảnh để làm kỉ niệm. Vì cả năm trời bọn em mới gặp nhau có 1, 2 lần nên em cũng đồng ý luôn. Nhưng không hiểu sao em ý lại lấy view chuẩn quá cơ, lại còn chụp luôn cả cái túi của nó lên hình làm cái gì không biết. Thằng bạn em cũng vội vàng chưa kịp cho em xem ảnh đã up luôn lên Facebook rồi.
Vợ em ở nhà lướt face mới nhìn thấy, giờ nó đang nổi đoá lên đây này. Bây giờ nó còn vứt hết cả quần áo của em ra đường rồi nữa cơ. Các bác có cao kiến gì chỉ giáo giúp em với ạ. Lần sau em hứa sẽ không bao giờ như thế nữa".
Anh chồng không ngờ bị vợ bóc phốt đau đớn kèm theo lời đe dọa
Hóa ra thứ cô vợ nhìn thấy chính là chiếc túi ở trên bàn. Nếu không có cô gái nào mà toàn anh em thì tại sao lại có chiếc túi của phụ nữ. Lời lý giải của cô vợ hoàn toàn không sai và không cần phải nghe lý do, cô phán luôn chồng đang đi karaoke "tay vịn". Anh chồng hốt hoảng lên mạng than vãn kêu cứu vì vợ đang đòi về trị tội.
Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào. Nhiều anh em bình luận hài hước:
- Thôi lần sau đi đâu dặn kĩ bạn bè đừng up ảnh nha ông
- Bài học cho kẻ lăng nhăng là vậy đó ông ạ
- Cố mà chịu trận ông nhé
- Đàn ông như vậy là vứt, bày đặt nói dối lại chẳng bị trị đòn thì quá may cho ông rồi đó
Hiện tại bài viết vẫn đang nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng.
T.H (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
7 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước