Đi uống bia bị vợ hỏi cả 'tông ti họ hàng', FB vợ bạn nhậu để tra khảo, anh chồng ngao ngán hỏi dân mạng 'lấy vợ có gì vui?'
Chỉ đi uống bia với bạn một bữa mà anh chồng bị vợ tra khảo đủ điều khiến anh này ngán ngẩm kêu cứu.
Đi nhậu là thú vui của đàn ông nhưng với các bà vợ thì chuyện đó không hề vui sướng chút nào. Thế nên mỗi lần đi chơi với bạn bè, bia bọt, các ông chồng sẽ không bao giờ tránh khỏi những cuộc điện thoại vợ hỏi đi với ai, ở đâu. Các bà vợ dễ tính thì có thể tin ngay nhưng rơi vào tay những người hay ghen thì chuyện này không chỉ dừng ở đó. Sẽ là "Anh gửi ảnh cho em xem nào, live stream qua đây" để em xem có đúng không.
Có lẽ anh chồng trong câu chuyện này đã quá thấm những điều ấy và bị vợ tra khảo nhiều lần quá rồi nên lần này không để vợ phải hỏi anh đã thông báo luôn FB của vợ các nhân vật đi cùng. Sau đó có lẽ vì quá ấm ức nên anh chồng đã lên mạng cầu cứu hội ham nhậu với câu hỏi gắt "lấy vợ có gì vui?"
"Lấy vợ có gì vui ? Nói thật là chẳng vui tý nào, mệt mỏi vô cùng nhưng không biết kêu với ai. Được hôm rảnh rỗi đi uống bia với mấy thằng bạn mà vợ nó bắt khai tên bạn, khai tên vợ bạn và còn đòi luôn cả facebook của vợ đám bạn để hỏi xem là có đúng tôi đi uống bia với chồng chúng nó không.
Người ta lấy vợ về để yêu thương nhau, hạnh phúc với nhau, đây đằng này mình lấy vợ về không khác gì sống trong tù, vợ thì lúc nào cũng như đang điều tra tội phạm, áp lực kinh khủng. Nghĩ mà chán, mà cũng lạ, không hiểu sao ông bà bô lại sinh ra thằng con sợ vợ như mình?"
Câu chuyện đăng tải lên mạng xã hội lập tức thu hút sự chú ý và có quá nhiều ý kiến bình luận hài hước. Anh chồng những tưởng sẽ được hội ham nhậu hay chị em, anh em thông cảm chỉ là không ngờ... đa phần khen ngợi hành động của cô vợ đáng yêu này.
Độc giả An Tu Nguyen bình luận: "Người anh em hãy cố gắng giữ lấy người vợ tuyệt vời này nhé vì nếu thực sự để mất cô ấy thì người anh em sẽ có lỗi với rất nhiều anh em khác". Đây là một bình luận mà chị em cho rằng không biết nên tin là lời khen ngay là một lời chê trách...
Thinh Duy Pham thì có vẻ vừa hài hước vừa cay cú khi bình luận: "Vợ mình cũng chả bao giờ hỏi mình đi đâu, luôn tin tưởng tuyệt đối vào mình. Vì mình có được đi đâu đâu".
Minh Đức đưa ra ý kiến cho anh chồng rằng lần sau nên đưa vợ đi cùng thì đảm bảo thích uống bao nhiêu thì uống, uống với ai cũng được xong có thể say thì có vợ đưa về. Xem ra đây cũng là một ý kiến khá hay đấy chứ, ai bảo các anh chồng lúc nào cũng thích tự do thì hỏi tại sao không bị kiểm soát.
Trong gia đình, ai cũng muốn mình có đam mê, cuộc sống và thời gian riêng tư nhưng các anh chồng cũng nên hiểu rằng, phụ nữ ngày đi làm kiếm tiền, tối về con cái, đưa đón, chăm sóc, cơm nước giặt giũ đủ thứ trên đời. Trong khi họ đâu có các buổi tối được tự do, được tụ tập bạn bè như mấy anh. Thế nên nếu chưa giúp được vợ hết các việc nhà mà lại than vãn vợ con thế này thế nọ trên bàn nhậu thì phải xem lại mình ngay nhé.
Vả lại, còn yêu là còn quan tâm. Khi vợ biết được anh đi nhậu với ai, vợ đã cho anh thoải mái vì vợ sợ anh đi với những người không đáng tin cậy, sợ anh nói dối... chứ thật ra cũng chẳng khó khăn gì. Chung quy, còn yêu là còn quan tâm, hết yêu thì mặc kệ làm gì thì làm nên lúc còn được vợ hỏi han, tra khảo thì hãy lấy đó làm mừng nhé các đức lang quân.
Th. Thanh (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
16 phút trước
-
46 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước