Điên cuồng ghen tuông khi thấy ảnh khỏa thân của vợ, sự thật khiến ai cũng ngỡ ngàng
Tâm lý ghen tuông thường trực trong mỗi người, nó có thể khiến người ta trở nên mù quáng, thực hiện những hành động không tưởng.
Chuyện vợ chồng ghen tuông, nghi ngờ lẫn nhau dường như là đề tài không còn xa lạ trong cuộc sống hôn nhân. Nó như chất gia vị làm cho cuộc sống trở nên đa sắc màu hơn. Có những câu chuyện "hài nhiều hơn bi" mà ai nghe cũng phải cười rơi nước mắt.
Đó là chuyện của gia đình anh Nhân, chị Minh ở Trung Hòa, Hà Nội. Anh Nhân kể lại:
"Tôi và vợ tôi rất yêu thương nhau. Chúng tôi ở bên nhau từ hồi còn học cấp 3, trải qua 7 năm tìm hiểu nhau cuối cùng chúng tôi mới đi đến hôn nhân, trở thành người trong một gia đình. Tôi rất hài lòng về vợ tôi, cô ấy vừa xinh đẹp, thông minh lại rất hiếu thuận với bố mẹ. Chúng tôi ở bên nhau có thể nói rằng vô cùng hạnh phúc. Trong lòng tôi luôn nghĩ, vợ tôi cũng rất mực yêu thương tôi.
Nhưng có một hôm vợ tôi đang tắm, tôi lấy điện thoại của cô ấy vào mạng đọc báo, bỗng nhiên nhìn thấy mấy bức ảnh lõa thể của cô ấy. Đây là mấy bức ảnh do cô ấy tự chụp, cả phần thân trên của cô ấy không mảnh vải che đi. Tôi không biết cô ấy chụp những bức ảnh này khi nào, và rất rõ ràng những bức ảnh này không phải chụp để gửi cho tôi, cũng không thể là cô ấy tự chụp tự ngắm được, vậy thì cô ấy chụp những tấm hình này để gửi cho ai đây? Cứ nghĩ như vậy, trong đầu tôi lập tức hiện lên vô số hình ảnh, cơn ghen của tôi bốc lên tận đầu, tôi bỗng có cảm giác mình đang bị cắm sừng.
Đúng lúc đó vợ tôi tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy tôi ngồi ngây người ra đó, mặt mày khó coi bèn đến hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Nghe cô ấy nói tôi lại càng giận dữ hơn, tôi không kìm được bèn nóng nảy ném điện thoại xuống đất rồi gầm lên với cô ấy, “Cô xem cô đã làm chuyện gì đây?”. Lúc đó tôi còn vung tay tát cho vợ mình ngã vật xuống đất.
Đừng để ghen tuông đẩy hôn nhân đến bờ vực (Ảnh minh họa)
Vợ tôi cầm điện thoại lên nhìn, sau đó nói, “Thế mà vẫn bị anh phát hiện à”. Nghe thấy thế tôi lại càng thấy khó chịu, trong lòng lạnh ngắt, đang định nói chúng ta ly hôn đi thì cô ấy nói tiếp, “Ôi, giấu lâu như thế rồi mà cuối cùng vẫn bị anh phát hiện ra, tại cái bà bác sĩ kia cứ bắt em phải chụp lại gửi cho ông ta để làm tư liệu so sánh. Em định thành công rồi sẽ nói cho anh biết, ai ngờ còn chưa kịp làm đã bị anh phát hiện rồi, thật là mất mặt quá”.
Nghe cô ấy nói mà tôi ngẩn người, vợ tôi thấy điệu bộ vẫn chẳng hiểu gì của tôi bèn giải thích cụ thể cho tôi hiểu, thì ra cô ấy cảm thấy phần ngực của mình không được đẫy đà, nên đã đặt mua thuốc giúp nâng ngực trên mạng. Những bức ảnh đó là để lưu lại, sau này có thể so sánh lúc trước và sau khi dùng thuốc. Sau đó cô ấy còn cho tôi xem cuộc trò chuyện giữa cô ấy và vị bác sĩ kia, thậm chí còn cho tôi xem cả hóa đơn mua thuốc nữa. Do đó tôi mới biết, thì ra bản thân mình nghĩ nhiều quá rồi, nhưng tôi vẫn nói với cô ấy rằng nên vứt những thứ thuốc kia đi, nó không tốt cho sức khỏe đâu. Vợ tôi nói chính vì em biết anh như thế nên em mới không nói cho anh biết.
Qua chuyện này tôi biết là tôi đã nghĩ nhiều quá rồi nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở mọi người, giữa vợ chồng với nhau không nên giấu giếm bất cứ chuyện gì, nếu không sẽ rất dễ gây ra hiểu lầm đó."
Tâm lý ghen tuông thường trực trong mỗi người, nó có thể khiến người ta trở nên mù quáng, thực hiện những hành động không tưởng. Theo các chuyên gia tâm lý, để tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra, khi phát hiện hành động khả nghi của bạn đời, bạn cần thực hiện những điều sau:
- Giữ bình tĩnh. Tốt nhất không nên tỏ thái độ gì, cần bình tĩnh quan sát xem điều mình nghi ngờ có chính xác hay không.
- Khi đã xác định được mọi chuyện, hai người cần ngồi lại với nhau, thẳng thắn chia sẻ những khúc mắc, nghi ngờ của mình. Cho đối phương cơ hội để giải thích cũng là cho cuộc hôn nhân của bạn thêm cơ hội để tồn tại.
Theo Khampha
-
3 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước