Diễn viên Kim Tuyến đang bị ma ám?

(2Sao) – Nữ diễn viên Kim Tuyến góp mặt trong bộ phim Ngủ với hồn ma.

“Trên đời làm gì có ma!” đó là câu cửa miệng của Mỹ Lan (Kim Tuyến đóng) – cô đào hát bị mất giọng được cử đến một trường nghệ thuật để hoàn thiện khoá đạo diễn chuyên tu của mình. Như một số phận, Mỹ Lan được chuyển lên tầng thượng của ngôi trường mà cô theo dạy trong thời gian cô hoàn thành khoá học này. Cũng từ đó những câu chuyện kì bí, ma mị bắt đầu xuất hiện... Đây là nội dung của bộ phim Ngủ với hồn ma do Bá Vũ làm đạo diễn.

Kim Tuyến thủ vai Mỹ Lan.

Mới đây, nhà sản xuất của phim vừa tung ra poster và trailer hết sức rùng rợn, gây tò mò cho những khán giả yêu thích dòng phim ma của điện ảnh Việt.

Poster Ngủ Với Hồn Ma.

Hình ảnh thiếu nữ nấp trong trong cửa sổ, bao bọc xung quanh bởi những cánh tay sẩm màu không biết là của người hay ma, cộng thêm những ánh mắt nhỏ bé đầy sắc lạnh được đặt cạnh đôi mắt “như không biết chuyện gì đang xảy ra” của cô gái trong hình càng khiến khán giả phải rợn người. Cùng với đó, dòng chữ “Quá khứ không buông tha ai” càng làm cho sự tò mò lên đến tột đỉnh. “Liệu đây có phải là phim ma ám theo kiểu truyền thống?” hay “liêu trai chí dị mang câu chuyện tình người duyên ma?” hay là một cái gì đó hoàn toàn khác?

Trailer phim Ngủ với hồn ma.

Trailer Ngủ với hồn ma mở đầu bằng hình ảnh con đường vắng vào ban đêm, một đôi trẻ đang trong cơn say tình trên chiếc môtô, ngay lập tức khiến ai cũng phải đứng tim khi tông và hất một người phụ nữ đang mang thai ra xa. Nối tiếp đó là tiếng kêu cứu hấp hối trong cơn vô vọng của thai phụ, con đường đến nhà xác u ám, bỗng nhiên đôi tay của xác chết nắm chặt lấy tay của hai y tá và hình ảnh ẩn hiện của một bóng trắng khiến ai cũng khó tránh một phút giật mình. Cách giật gân này tuy rất đơn giản, nhưng do biết cách tạo dựng tình huống và đẩy sự rùng rợn tăng tiến bằng hiệu ứng âm thanh hiệu quả, những giây đầu tiên đã làm người xem phải nổi da gà thực sự. Liệu đây có phải là nguyên nhân bắt đầu của cả phim?

 Tiếng kêu cứu trong vô vọng của thai phụ xấu số.

Sao xác chết vẫn có thể nắm lấy tay hai y tá???


Chiếc bóng trắng đó là ai?

Tuy nhiên, nối tiếp đó lại là sự xuất hiện của Mỹ Lan, một nhân vật dường như chẳng liên quan gì đến chi tiết nói trên xảy ra ở đầu trailer. Dòng chữ “những lúc một mình” hiện lên kéo theo đó là hình ảnh của Mỹ Lan đồng thời là cặp đôi gây tai nạn vẫn sống yên bình, nhưng trên khuôn mặt họ vẫn không thể giấu đi sự bất an, lo lắng… “chưa chắc họ đang ở một mình” khi mà đâu đó xung quanh luôn tồn tại những chiếc bóng, những tiếng bước chân rình mò ngoài cửa giữa đêm khuya thanh vắng, những tiếng khóc thất thanh, những vết máu trải dài đầy bí ẩn mà không ai có thể an tâm mà giải thích.

“Đó có phải là linh hồn của người thai phụ xấu số về trả thù, hay còn có hồn ma nào khác lảng vảng nơi đây?” “Giữa Mỹ Lan và cặp đôi trẻ gây tai nạn bỏ trốn có quan hệ gì với nhau?” “Liệu những hồn ma này có thật hay chỉ là ám ảnh về một tội lỗi quá khứ của con người?”... hàng loạt câu hỏi được dấy lên.







Trailer của Ngủ Với Hồn Ma đã cho thấy đây phải là một tác phẩm mang đầy đủ các yếu tố hù dọa thuần túy cần có của một bộ phim kinh dị, nhưng hàm chứa vô số bất ngờ, hay chí ít cũng đầy khéo léo trong cách thể hiện và cho khán giả được sự tò mò phấn khích trước khi lựa chọn phim để thưởng thức tại rạp.



Liệu Mỹ Lan có thật sự ngủ một mình mỗi đêm.




Xà phòng dính máu, lư hương bay, chiếc bóng ngoài cửa, tay, chân… thật sự có
 bao nhiêu hồn ma trong phim?


Ngủ với hồn ma dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 08.05.2015.

Đ.S
Theo Vietnamnet






Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao