'Độ ta không độ nàng' phiên bản 'Bố ơi mình đi đâu thế' gây bão mạng vì quá đáng yêu

Lời hát ý nghĩa cùng phong cách biểu diễn quá đáng yêu, hai bố con người Hà Nội hiện đang nhận về cơn mưa lời khen.

Xuất hiện vào những ngày đầu tháng 6, ca khúc nhạc Hoa Độ ta không độ nàng do một ca sĩ nghiệp dư người Trung Quốc có biệt danh "Cô độc Thi nhân" sáng tác lập tức trở thành hiện tượng âm nhạc gây sốt. Chễm chệ ở nhiều vị trí trên tag thịnh hành Youtube suốt gần 1 tháng cùng lượng người quan tâm "khủng", sản phẩm này cũng nhận về không ít tranh cãi.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng phiên bản đầu tiên của Độ ta không độ nàng có phần lời Việt mang nhiều ý tứ sai lệch với giáo lý nhà Phật. Ví dụ như câu dịch: “Mộng này tan theo bóng phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng”, được cho là xúc phạm tới người tu hành.

Trước tình hình đó, nhiều người đã bình luận gay gắt đề nghị "cấm phổ biến" ca khúc này.

Giữa cơn bão Độ ta không độ nàng bị "tẩy chay", bản thu âm lại ca khúc này với lời Việt được chỉnh sửa đúng với tinh thần Phật giáo của ca sĩ Phương Thanh hay Ưng Hoàng Phúc lại được ủng hộ nhiệt tình. Hay mới đây, dân mạng lại tích cực lan truyền bản nhạc chế Độ ta không độ nàng phiên bản hai bố con cực đáng yêu và ý nghĩa.

Ca khúc được viết lại lời như sau:

Ngày hôm nay đi chơi vui quá
Chơi mãi mà chẳng muốn về
Cười ngoạc mồm suốt cả trưa
Đến tối vẫn chưa muốn về

Bởi vì có bố con mình
Thì dù đi khắp trần gian
Ở đâu cũng vui vậy đó
Vì mình yêu nhau thế thôi

Ngay mai Sâu ơi vẫn thế
Cứ sống cho trọn nghĩa tình
Dù buồn hay vui chả sao
Có bố có con có mẹ

Nhà mình bên nhau suốt đời
Thì dù đi khắp trần gian
Tình yêu sẽ luôn bên cạnh

Độ ta không độ nàng phiên bản Bố ơi mình đi đâu thế gây bão mạng vì quá đáng yêu-1
Nhạc chế nhận cơn mưa lời khen trước sự đáng yêu của hai bố con.

Độ ta không độ nàng phiên bản Bố ơi mình đi đâu thế gây bão mạng vì quá đáng yêu-2
Chân dung hai bố con gây sốt trong clip.

Theo 2Sao.vn tìm hiểu, chủ nhân ca khúc nhạc chế đang gây sốt là của anh Đức hay còn được gọi với cái tên Cris X Đức (SN 1987), hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cậu bé xuất hiện ở clip và được nhắc tên (Sâu) trong bài hát cũng chính là con trai anh.

Anh Đức chia sẻ khá bất ngờ và vui sướng khi clip của hai bố con lại nhận được sự quan tâm lớn. 8x là người đam mê âm nhạc và đặc biệt với thể loại nhạc chế do tự tay viết lại. Trên Facebook, anh thường chia sẻ những clip biểu diễn cùng con và thu về hàng trăm nghìn lượt xem.

Nana
Theo Vietnamnet


Độ ta không độ nàng nhạc chế

Tin tức mới nhất