Đọc trộm tin nhắn, chồng phát hiện vợ ngoại tình với ông già
"Suốt 1 tuần nay, hết bố vợ đến mẹ vợ đến nhà tôi xin lỗi mong tôi bỏ qua cho con gái họ. Nhưng tôi vẫn chưa quên được cú sốc này".
Đến giờ phút này, tôi vẫn bàng hoàng trước chuyện đã xảy ra. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 3 tháng, hôn nhân đang trong giai đoạn đẹp nhất. Vậy mà bây giờ lại ra nông nỗi này. Ngay cả nằm mơ tôi cũng không thể ngờ tới.
So về gia cảnh và cả công việc, vợ đều không bằng tôi. Nhà cô ấy khá hoàn cảnh. Còn nhà tôi bố mẹ đều làm kinh doanh. Chúng tôi vừa xin cưới, bố mẹ đã cho 5 tỷ mua nhà ra ở riêng cho thoải mái.
Hiện tại tôi đã mở công ty riêng, thu nhập tốt. Còn vợ thì vẫn là nhân viên văn phòng, tháng kiếm không được 10 triệu. Mặc dù vậy, tôi cũng chưa bao giờ phàn nàn về khả năng kiếm tiền của cô ấy. Thậm chí tôi còn bảo vợ:
“Nếu đi làm mệt quá thì em nghỉ ở nhà cũng được. Không thì sang công ty anh làm, vừa có thời gian mà vợ chồng lại được bên nhau nhiều hơn”. Nhưng vợ tôi không đồng ý. Cô ấy bảo thích ra ngoài va vấp. Sang công ty chồng thì sợ người khác dị nghị, cô ấy cũng không thích điều đó.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Suốt mấy tháng nay, vợ chồng tôi chưa từng to tiếng với nhau câu nào. Tôi cũng tự tin là mình không để vợ phải rơi một giọt nước mắt. Bởi tất cả những gì cô ấy cần, tôi đều đáp ứng đầy đủ.
Duy chỉ có một việc đó là chuyện chăn gối của chúng tôi khá mờ nhạt. Điều này xuất phát từ phía tôi.
Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải đi tiếp khách. Cả tuần có 7 ngày thì tôi phải đi 6 ngày. Mà suốt ngày uống rượu thì tất nhiên là chuyện sinh lý cũng có đôi phần ảnh hưởng. Thành ra nói đến vấn đề sinh hoạt vợ chồng, tôi không được tự tin cho lắm.
Thường thì một tuần, chúng tôi chỉ gần gũi nhau một lần mà thôi. Vợ tôi thì chưa bao giờ phàn nàn về điều này. Cô ấy cũng không thể hiện mình là người có nhu cầu cao.
Cho đến hôm vừa rồi, tôi mua cho vợ điện thoại mới nên cầm để cài đặt các phần mềm từ máy cũ vào máy mới cho đồng bộ. Đang cài dở và vừa lắp sim vào thì đột nhiên có tin nhắn lạ gửi đến với nội dung:
“Tí chú đón nhé! Hôm nay thích mấy hiệp đây?”.
Đọc đến đó mà tôi rụng rời. Linh tính mách bảo, tôi bỏ điện thoại xuống xem như chưa đọc. Sau đó thì gọi vợ vào lấy máy.
Quả thật chiều hôm ấy, vợ tôi bảo ra ngoài uống cà phê với bạn. Tôi cùng chị gái bám theo sau để rồi phát hiện họ đưa nhau vào nhà nghỉ mọi người ạ.
Đứng trước cửa nhà nghỉ, chân tôi như hóa đá. Chỉ có chị gái là muốn làm rõ mọi chuyện nên đã xông vào. Một lúc sau thì chị ấy trở ra cùng vợ tôi.
Điều đáng nói là người đàn ông mà vợ tôi cặp kè khoảng 60 tuổi rồi. Thấy tôi, ông ta cố tình tránh né rồi đi thẳng lên taxi ra về. Để mặc vợ tôi với bộ dạng xộc xệch, khuy áo còn chưa kịp cài hết.
Bữa ấy tôi đã đưa vợ về nhà và giao cho bố mẹ vợ. Suốt 1 tuần nay, hết bố vợ đến mẹ vợ đến nhà tôi xin lỗi mong tôi bỏ qua cho con gái họ. Nhưng tôi vẫn chưa quên được cú sốc này.
Hơn hết là vợ tôi, cô ấy chẳng biết lỗi, còn quay ra trách tôi không làm tròn bổn phận người chồng. Vợ trẻ mà mỗi tuần chỉ gần nhau một lần thì việc cô ấy ra ngoài tìm thú vui có gì là sai đâu?
Vậy đấy mọi người ạ. Mới cưới 3 tháng, chẳng lẽ tôi lại ly hôn hay sao? Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
50 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước