Dù FA trái tim bạn vẫn sẽ tan chảy bởi những nụ hôn ngọt lịm của vợ chồng Obama
Trước khi gặp người bạn đời lý tưởng là Michelle, Barack Obama đã trải qua 2 mối tình sâu đậm: mối tình đầu là Alexandra McNear và mối tình lãng mạn với Genevieve Cook.
Tuy nhiên, hai người phụ nữ xinh đẹp ấy không phải là định mệnh của ông dù cho tình yêu một thời Obama và họ dành cho nhau vô cùng ngọt ngào, sâu đậm.
Và cho đến khi bạn tìm thấy một nửa của mình, bạn sẽ không thể biết được duyên số mang ai tới bên bạn.
Đó có thể chỉ là người đi cùng bạn một quãng đường đời, dạy cho bạn một bài học, một kinh nghiệm hay chỉ đơn giản mang tới cho bạn vài cảm xúc thoáng qua.
Và rồi sau hai lần tan vỡ trái tim, Barack Obama đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
“Michelle, anh đã đưa ra nhiều quyết định trọng đại trong vai trò Tổng thống, nhưng quyết định tuyệt vời nhất anh đã từng đưa ra trong cuộc đời mình chính là lựa chọn gắn bó với em. Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn chịu đựng anh. Anh yêu em”. (Barack Obama)
"Hoa hồng thì có màu đỏ, violet thì có màu xanh. Anh là Tổng thống, và anh là chồng của em” - Đó là lời khẳng định của Michelle Obama khi nói về cựu Tổng thống Mỹ Obama thời ông còn đương nhiệm.
"Hai mươi năm trước tôi đã cưới người tôi yêu - người bạn lớn nhất cuộc đời tôi". (Barack Obama)
“Đôi khi, khi chúng tôi nằm cạnh nhau, tôi ngắm nhìn cô ấy và cảm thấy trong người thật khác lạ. Tôi chợt nhìn thấy chính mình từ những kỷ niệm ùa về, những suy nghĩ, những cảm xúc mà thường ngày bị công việc vùi lấp đi. Chính những cảm xúc bất chợt đó khiến tôi nhận ra sự kết nối vững bền giữa cuộc sống trần trụi và những điều kỳ diệu trong chính gia đình của mình." (Barack Obama)
"Nếu bạn nhìn vào đôi mắt của cô ấy, bạn sẽ cảm nhận được sự dịu dàng và an tâm". (Barack Obama)
"Nếu các bạn cần phải lên danh sách 100 điều tôi đã làm ở cương vị tổng thống, hãy để kết hôn với Michelle Obama ở vị trí số 1". (Barack Obama)
"Dù cho chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm đi chăng nữa, em vẫn luôn là người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời anh". (Barack Obama)
"Hỡi tình yêu của anh, hãy cùng nhảy với anh điệu nhảy này nhé. Em hãy chỉ cần nắm tay anh mà thôi, anh sẽ đưa em đến với vũ điệu của tình yêu và em luôn là người tình duy nhất trong ánh mắt anh." (Barack Obama)
"Tôi nhớ rõ cảm giác ngọt ngào khi cùng tổng thống xuất hiện trên sân khấu của điệu khiêu nhảy đầu tiên. Và tôi trân trọng khoảnh khắc ấy cho tới suốt phần đời còn lại của mình”. (Michelle Obama)
"Trong suốt 25 năm qua, em không chỉ là vợ, là mẹ của các con tôi mà còn là người bạn tri kỷ nhất của tôi. Em tự nguyện đảm nhận những trọng trách mình không được yêu cầu và làm chúng với sự tao nhã, phong cách và tính hài hước riêng". (Barack Obama)
"Michelle, trong ngày lễ Valentine này, anh sẽ đối xử thật tốt với em. Anh sẽ làm món bánh mì zucchini cho em. Anh sẽ chuẩn bị ít rau đặt vào đĩa theo cách mà em thích. Sau khi em xem xong chương trình này, anh sẽ mát-xa cho em. Vì anh yêu em thế cơ mà. Obama quan tâm và yêu em hơn những gì em nghĩ." (Barack Obama)
-
7 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
12 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
14 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
15 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
16 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
17 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
22 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Hay nhất 2sao
-
6 giờ trước