Đưa người yêu đi ăn giỗ cùng, cô gái 'điên tiết' đòi chia tay chỉ vì túi thức ăn thừa
Người yêu tính toán từ tiền bỏ phong bì ăn giỗ đến thức ăn còn thừa khiến cô gái ngán ngẩm muốn chia tay.
Đưa người yêu đi gặp bạn bè vốn là điều mà ai cũng mong muốn nếu như họ thực lòng yêu người ấy. Thế nhưng trong ngày ra mắt này, ai cũng muốn giữ được hình ảnh đẹp nhất trong mắt người khác nhất là muốn thiên hạ khen ngợi người yêu mình.
Ấy vậy mà cô gái này sau khi đưa người yêu về giỗ bố bạn thân thì lại được phen mất mặt, xấu hổ đến mức phải chia tay.
Cô gái chia sẻ về hoàn cảnh éo le của mình như sau:
Tâm sự của cô gái gây tranh cãi mạng xã hội
"Giỗ đầu bố của con bạn mình nên mình có rủ người yêu đi cùng. Lúc đi thì cũng tính là mua hoa quả với đi phong bì 500 nghìn nữa, thế nhưng người yêu mình gạt phăng nói là đi hoa quả thôi là được rồi, cãi vã một hồi thì bọn mình cũng quyết định là đi hoa quả với phong bì 200 nghìn.
Chuyện nếu chỉ dừng ở đấy thì đã không sao rồi, ăn cỗ xong thì người yêu mình có chạy đi tìm cái gì đấy, mình hỏi thì không trả lời. Đến lúc vào thì trên tay cầm theo cái túi nylon rồi trút hết thịt với giò còn thừa vào túi để lấy phần đem về".
Cô gái bực bội vì nói đi phong bì 500 nghìn vì là giỗ bố bạn thân, kèm theo túi hoa quả nhưng anh chàng này nhất định không nghe còn tỏ thái độ khó chịu làm cô gái bức xúc. Đôi co một hồi cuối cùng cô phải chấp nhận mức giá 200 nghìn kèm theo hoa quả. Nghĩ quá chán nhưng có lẽ vì dĩ hòa vi quý nên cô gái cũng chấp nhận.
Chỉ là sau khi ăn uống xong xuôi người yêu còn chạy đi lấy túi bóng để trút thức ăn thừa với lý do sợ bỏ lại lãng phí. Đến nước này thì cô gái không còn lời nào để nói, quá xấu hổ và mất mặt nên sau hôm đó, cô đã quyết định chia tay cuộc tình 3 năm này.
Vốn biết người yêu có tính ki bo, tính toán tiền bạc nhưng cô không ngờ anh lại tính toán đến mức độ đó. Bài viết sau khi đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ quan điểm trái chiều. Nhiều người cho rằng chàng trai quá tính toán ki bo lại còn trút đồ ăn thừa về là không được trong khi 2 người đi mà còn đút phong bì có 200 nghìn.
Dân mạng bình luận trái chiều
- Làm vậy mất mặt lắm ông ơi, còn ra thể thống gì nữa nhất là đó chỉ là bạn thân của người yêu chứ không phải bạn thân của ông
- Việc này có làm thì nên để cho phụ nữ làm, đàn ông làm vậy không đáng mặt đàn ông cho lắm
- Đúng là không thể hiểu nổi, người yêu ki bo vậy mà còn yêu được tân 3 năm
Ngoài những ý kiến chê bai chàng trai thì nhiều người cho rằng đây là phong tục tập quán quê chàng trai kia. Và thực tế, anh chàng này cũng giải thích đó là phong tục quê mình. Nhưng cô gái thì kiên quyết không chấp nhận việc này. Một số dân mạng cũng bênh vực chàng trai và cho rằng cô gái nên ngồi nói rõ mọi chuyện cho người yêu của mình sẻ chia sẻ chứ không nên đùng đùng chia tay.
Cho dù là vậy thì việc anh chàng này ki bo tính toán tiền phong bì đi đám giỗ đã là điều đáng phê phán rồi nên việc người yêu ki bo cũng là việc cần phải điều chỉnh. Tiếp tục chi li tính toán thì chuyện chia tay cũng là chuyện sớm muộn.
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
5 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
7 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
9 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
12 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước