Được chồng 'soái ca' yêu chiều vô điều kiện, mẹ bầu xinh đẹp đáp lễ bằng quà sinh nhật 'khủng' trước khi... lâm bồn
Chuyện "soái ca" dành tặng những điều ngọt ngào, lãng mạn và bất ngờ cho vợ hay bạn gái đã có nhiều rồi. Nhưng một cô vợ bụng mang dạ chửa kỳ công chuẩn bị sinh nhật hoành tráng cho chồng từ trước đó 2 tháng thì thật hiếm thấy...
Vợ chồng Hương Trà (1996) - Đức Huỳnh (1991) hiện đang sinh sống tại thành phố Vinh (Nghệ An).
Mới đây, một cặp vợ chồng trẻ đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào của cả hai nhân dịp sinh nhật anh chồng. Cụ thể, cô nàng xinh đẹp Hương Trà đã trang trí một căn phòng toàn bóng bay, nến, hoa cùng những bức hình vô cùng lãng mạn của hai vợ chồng treo ở khắp mọi nơi. Quà Hương Trà dành tặng Đức Huỳnh - chồng cô còn là bó hoa đỏ rực hình trái tim khổng lồ, một chiếc bánh kem hình trái tim cỡ lớn, một con lợn đất bên trong chứa rất nhiều tiền mặt mệnh giá 500.000 đồng do chính Trà vừa nỗ lực làm việc vừa tiết kiệm để dành trong 2 tháng. Điều đáng nói đó là ngày sinh nhật Đức Huỳnh cũng là thời điểm Hương Trà bụng bầu vượt mặt, ngày sinh cận kề.
Đức Huỳnh và Hương Trà quen nhau cách đây 5 năm nhờ một người bạn giới thiệu. Ngoại hình xinh xắn, cao ráo, tính cách lại dịu dàng hiền nên Trà được rất nhiều chàng theo đuổi. Huỳnh làm quen nàng, thích lắm nhưng không nghĩ sẽ chiếm được trái tim người đẹp. Ấy thế mà cuối cùng cả hai lại thành đôi. "Đầu tiên mình chỉ hơi thích anh vì anh đẹp trai, galant quá. Nhưng về sau tìm hiểu nhau lại càng yêu anh hơn vì chính con người anh. Trong mắt mình, anh gần như hoàn hảo về mọi mặt", Trà chia sẻ.
Yêu nhau 2 năm, Huỳnh và Trà do sức ép từ gia đình nên chia tay nhau. Khi đó Trà đang học cấp ba, gia đình muốn cô tập trung học hành. Sau đó, Trà đi học xa, ai cũng tưởng câu chuyện tình yêu của họ đến đây sẽ khép lại nhưng không. Trong 1 năm xa nhau, dù cả hai đều cố gắng thử tìm hiểu người khác nhưng thất bại. Hiểu được tình cảm của mình dành cho người kia, hai người quay lại, nỗ lực nghĩ cách thuyết phục gia đình. Đầu năm 2017 vừa qua, cặp đôi chính thức về chung nhà.
Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, Hương Trà liên tục cho các chàng trai khác "ăn bánh gato" khi không ngần ngại thể hiện tình yêu với Đức Huỳnh. Cô thường tặng anh những món quà lãng mạn vào các ngày lễ, kỷ niệm tình yêu hay sinh nhật. Dịp kỷ niệm 4 năm yêu nhau, Trà tặng người yêu 1000 bông hoa hồng. Trước đó, vào ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau, Đức Huỳnh bị gãy chân, không tổ chức được, Trà cũng lặn lội đi mua bánh kem mang đến tận nơi để an ủi chàng. Về bữa tiệc sinh nhật gần nhất, Trà cho biết cô đã tổ chức sớm hơn ngày sinh thật của Huỳnh. "17/7 mới là sinh nhật anh nhưng mình biết giai đoạn này sẽ phải "nằm ổ", kiêng cữ sau sinh nên quyết định tổ chức sớm nửa tháng". Trà nói.
Khi được hỏi khâu chuẩn bị có quá sức với một bà bầu gần đến kỳ sinh hay không, Trà thú nhận là có. Tuy nhiên cô vẫn muốn cố gắng để tạo bất ngờ cho người đàn ông mình yêu. Chuẩn bị từ trước đó 2 tháng nên Trà "nói dối" chồng rằng cô đang chuẩn bị sinh nhật cho mẹ để anh khỏi nghi ngờ.
Về phần Đức Huỳnh, anh rất xúc động trước tình cảm và sự chu đáo của vợ. "Nhận được món quà bất ngờ từ vợ yêu cảm thấy thật vui. Tất nhiên tiền của vợ và chồng cũng là một, nhưng chồng thật sự cảm động vì dù mệt mỏi nhưng vợ vẫn cố gắng chuẩn bị món quà ý nghĩa này tặng chồng. Đây là những đồng tiền đầu tiên do công sức của vợ làm ra nên chồng cảm thấy thật hạnh phúc", Huỳnh chia sẻ.
Nói về cuộc sống hôn nhân của mình, Hương Trà cho biết Đức Huỳnh là người chồng, người cha có trách nhiệm. Đặc biệt, anh rất yêu chiều, không bao giờ tính toán với vợ. Ngay cả với người ngoài Huỳnh cũng rất thoáng tính, hồi phóng. Chỉ có điều, Đức Huỳnh lại không phải tuýp đàn ông lãng mạn mà sống rất đơn giản, thực tế. Thay vì giận dỗi hay đòi hỏi chồng mình cũng phải lãng mạn như "soái ca" nhà người ta, Hương Trà chấp nhận tính cách đó của anh và không ngại làm người chủ động tạo ra niềm vui, bất ngờ, lãng mạn trong mối quan hệ của hai vợ chồng.
Nếu như đầu tháng 7, Trà tặng chồng món quà ý nghĩa là bữa tiệc sinh nhật bất ngờ kể trên thì đến giữa tháng, ngay sát sinh nhật Đức Huỳnh, cô lại tặng thêm cho anh món quà vô giá là một bé bi kháu khỉnh. Sau khi "lên chức", Trà thấy chồng hạnh phúc, hay cười hơn. Cô cũng thú nhận là Đức Huỳnh chăm con, bế con khéo hơn cô rất nhiều.
Từ câu chuyện tình yêu ngọt ngào của vợ chồng Đức Huỳnh - Hương Trà, thiết nghĩ một cặp vợ chồng muốn hạnh phúc không nhất thiết phải giống nhau. Điểm mấu chốt nhất đó là hai bên biết dung hòa, bù trừ, cân bằng mối quan hệ bằng chính những nét khác biệt trong sở thích, tính cách.
Theo Trí Thức Trẻ
-
10 phút trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
6 phút trước
-
6 phút trước
-
16 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước