Facebook 24h: Phạm Hương hào hứng đón tết tại quê nhà

(2Sao) - Phạm Hương phấn khích chia sẻ niềm vui khi về nhà ăn Tết bên người thân.




Phạm Hương: "Được về nhà rồi....Có tóc mới đón Tết nè cả nhà..."



Tùng Dương: Chiều cuối năm, Thanh Lam chơi với Mạc Lam ( Voi )


Thanh Thúy: "Bắt đầu ngày mai là thời gian dành cho gia đình nha"


Thành Trung






Thúy Diễm: "Chị em Thúy Kiều - Thúy Vân. Tụi con muốn về nhà ăn Tết"


Trần Phương Linh: "Bé Ly và bé Sol"


Trấn Thành: "Ai không tin dẫu nói thế nào cũng sẽ không tin. Nhưng những ai hiểu
 thì không cần nói cũng sẽ tin. Cảm ơn bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và đặc biệt là
khán giả của Trấn Thành vẫn luôn ở bên tôi trong những lúc này. Xìn sẽ không làm mọi
 người phải thất vọng về nhân cách của Xìn đâu. Anh Bốn! Cho em mượn câu nói
của anh nha: "đời bạc lắm, Kệ.... cười trước đã". Happy birthday to me!"


Chồng Vân Trang - Lê Quân: "Tấm hình ưng ý và thật nhất...lời bài hát là tất cả
 những gì anh muốn nói với vợ nha vợ... Khà khà"


Xuân Bắc: "Hôm nay về, mẹ đã gói bánh chưng. Luộc từ sáng ko chờ con về nữa
Vì mẹ biết con hay củi lửa. Lại thức đêm trông nồi bánh cho cả nhà.
Con đi làm , lập nghiệp ở nơi xa. Thỉnh thoảng về gọi là thăm" các cụ"
Cố gắng lắm nhưng chưa bao giờ đủ. Con cứ về tranh thủ lại ... đi ngay


Bánh chưng vuông, mẹ gói cả bánh Tày. Lá dong cắt ở góc vườn- bố bảo thế
Con nhạc nhiên ơ sao lạ nhể. Vườn nhà mình có cả lá dong ư.
Đấy, cứ thế tưởng là quan tâm lắm. Góc vườn già với cha mẹ tuổi cao
Con đi xa con có biết không nào. Bụi dong góc vườn đâu ... bất ngờ ở đó.
Cứ như thế ... 40 năm nồi bánh chưng than đỏ. Vị vẫn đậm đà, rền, ngậy chẳng khác xưa
Nhưng có một điều chắc chắn bây giờ. Sức khỏe mẹ cha không còn như trước nữa!!!!"


Xuân Lan: Thân Thúy Hà. Đừng cố ý dìm hàng tao. Hình ảnh thật sự của tao đây nè..


Đàm Vĩnh Hưng: "Ai cũng có sự lựa chọn cho mình! Từ ngày những ngày đầu tôi
 đã có những sở thích không bình thường cho lắm. Trong đó thích nhất nhất nhất
 là được hát cho sinh viên,học sinh, công nhân, bộ đội, chiến sĩ...




Và .... Các phạm nhân trong các trại cải tạo. Tôi rất trân trọng tư tưởng nhân văn
và cấp tiến văn minh của bgd các trại đã nghĩ đến tinh thần của anh em phạm nhân,
điều này rất ý nghĩa khi có văn nghệ sỹ đến hát phục vụ ! Điều này sẽ làm các phạm
nhân thấy được giá trị to lớn của sự tự do sẽ khiến họ phấn đấu tốt để sớm trở về
hoà nhập với cộng đồng. Cám ơn Anh Quang Linh, Phượng Vũ, Tố Ny, Triệu Long,
Alice Ngô, Đàm Vĩnh Phúc. Có ai thấy Cha, Chồng,Anh , em,con ,cháu,
bạn bè hay người yêu của mình trong những bức hình này không???"



Vợ Đăng Khôi - Thủy Anh: "Chạy show ăn Tất Niên "


Diễm My: "My mời cả nhà ăn tối phong cách Nhật Bản"


Hoàng Thùy Linh: "Ngày Tết đang đến rất gần rồi.
Mọi người đã về nhà bên người thân hết chưa nhè "




Hồng Ngọc: "Xuân đã đến bên em... Bắt đầu chuẩn bị cho những sự kiện mới..
Cơ hội đến cần phải nắm bắt nhé cưng. Việt Nam ơi.. đợi em nhé."




Hồ Ngọc Hà: "Bay cho show diễn cuối cùng của năm nào...hôm nay nữa là được
 nghỉ tết dành trọn thời gian dài cho gia đình người thân và bạn bè...
Thích nhất được mua sắm,bày biện ,dọn dẹp đúng nghĩa 1 bánh bèo thật sự...
Nhìn vậy chứ đeo tạp dề séc xì hơn quần loe nhảy trên sân khấu đó nha
Chuẩn bị chưng bánh tét và cắm hoa nào..2 công việc chính làm rất tốt "


Huy Khánh: "Sao em đối xử với anh như vậy.
1 thời gian ngắn nữa thôi nó hết pin thì em đừng hòng."


Chồng Kiều Như - Nhất Huy: "Tết đầu tiên Ana dìa quê ngoại. Hai cha con tranh thủ
 tự sướng bên cầu Cần Thơ. Yêu quê hương miền Tây,
thêm yêu người con gái miền Tây Lê Kiều Như".




Kỳ Duyên: "Cả nhà thấy thế nào với kiểu tóc này của Duyên ạ ?"






Lã Thanh Huyền: "Nghỉ Tết xong lại thấy nhớ đồng đội mới sợ chứ. Trải qua cả mùa
hè nóng nực rồi đến mùa đông lạnh giá sang đến mùa xuân mưa phùn rồi mà vẫn
chưa hết duyên nợ với nhau"


Tất niên với gia đình thân yêu!!! Quây quần bên nhau là thấy Tết rồi


Lê Thúy: "Bánh tét phiên bản lỗi mang hiệu Thuý Thuý tại trời tây Milan....
Thôi kệ cho nó nó không khí tết cho vơi bớt nổi nhớ nhà..."


Vợ Lý Hải: "Năm nào cũng vậy, Hà vẫn giữ thói quen mùng 1 về nhà ăn Tết với mẹ.
Mỗi lần về cùng mẹ là Hà lại cảm thấy như những ngày bé, chẳng cần phải lo nghĩ gì cả.
Dù đã có gia đình nhưng mẹ vẫn cứ xem Hà là trẻ con. Mọi chuyện phải chính do tay
mẹ vun vén, mỗi lần Hà sà vào đòi phụ là mẹ lại không chịu, “Tết là phải để mẹ lo!”
Việc của Hà chỉ đơn giản là ngủ cả ngày thôi."


Lý Nhã Kỳ


Minh Hằng: "Tung tăng..diễn 1 ngày nữa rồi về trang trí nhà cửa ăn tết nha"


Mỹ Tâm: "Cả nhà có muốn thưởng thức những đòn bánh Tét do chính tay cô ấy làm
 không?"

Hạ Trắng
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất