Gái chưa chồng 6 năm phá thai 17 lần, bác sĩ ngao ngán: 'Tử cung mỏng như tờ giấy'
Cô gái trẻ năm nay vừa tròn 27 tuổi nhưng đã có tổng số lần bỏ thai gây sốc với tần suất liên tục.
Ngay sau khi vừa kết thúc kì nghỉ lễ dài ngày, cô gái Tiểu Phương (27 tuổi, sống tại Hồ Bắc, Trung Quốc) lại một lần nữa bước vào phòng khám sản phụ khoa của bệnh viện. Nhưng cô đến đây không phải để siêu âm thai, kiểm tra phụ khoa hay khám tiền sản, mà là để chấm dứt cuộc sống của sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng mình.
Ngay khi vừa nhìn thấy Tiểu Phương, các bác sĩ tại bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Thập Yển đã lắc đầu ngao ngán.
Tiểu Phương có người yêu đã 6 năm và cô có thể xem là "khách quen" của khoa sản phụ khoa bệnh viện. Cô tới bỏ thai lần đầu năm 21 tuổi và đến nay số lần cô làm việc này đã lên tới... 17.
Trong vòng 6 năm, cô gái trẻ đã nạo thai tới 17 lần. (Ảnh minh họa)
"Cô ấy luôn chọn bác sĩ giỏi nhất, đắt nhất để phẫu thuật nhưng tôi biết rằng chi phí có đắt đỏ đến đâu cũng không hạn chế được những tác hại của loại phẫu thuật này", bác sĩ Triệu Cầm, trưởng khoa sản phụ khoa cho biết.
Bác sĩ Triệu cho biết, mỗi lần trước khi phẫu thuật, cô đều phải kiểm tra kĩ càng về tiền sử bệnh cũng như các ca phẫu thuật trước đó của bệnh nhân. "Và cô ấy vẫn bình tĩnh, vừa nhìn vào điện thoại vừa thản nhiên nói đây là lần thứ 17 đến phá thai", bác sĩ chua xót nói.
Khi kiểm tra, bác sĩ nhận thấy do nạo phá thai nhiều, nội mạc tử cung của Tiểu Phương chỉ còn "mỏng như một tờ giấy", những vết sẹo trên tử cung vẫn chưa lành. Với trách nhiệm của một người làm nghề y, bác sĩ Triệu khuyên cô gái trẻ nên giữ lại đứa trẻ này bởi nếu còn bỏ nữa, sau này cô sẽ khó mà có con. Tuy nhiên, Tiểu Phương vẫn chỉ nhẹ nhàng nói rằng cô chưa có kế hoạch kết hôn, không có khả năng nuôi con nên không muốn giữ lại.
"Đứa trẻ này có thể là đứa con quý giá cuối cùng mà cô có đó...", nữ bác sĩ thở dài nhưng vẫn phải hoàn thành ca phẫu thuật bỏ thai lần thứ 17 theo mong muốn của bệnh nhân.
Bác sĩ cảnh báo nạo phá thai liên tục có thể gây vô sinh và tổn hại sức khỏe.
"Ngày càng có nhiều cô gái trẻ coi thường sức khỏe của bản thân, thực hiện phá thai liên tục mà không nghĩ đến hậu quả sau này. Tử cung người phụ nữ giống như một quả dưa hấu với lớp nội mạc là lớp cùi, nếu cứ nạo hết lần này đến lần khác thì thành tử cung sẽ ngày càng mỏng đi, dẫn đến việc kinh nguyệt ít. Sau này, nếu trứng được thụ tinh cũng sẽ khó phát triển thành phôi vì không có "đất" mà bám vào", bác sĩ Triệu giải thích.
Cô cũng cảnh báo thêm rằng phụ nữ thực hiện phá thai hơn 3 lần có xác suất vô sinh lên đến hơn 80%.
"Dính tử cung, lạc nội mạc tử cung, sẹo tử cung, viêm vùng chậu và tổn thương sau phẫu thuật đều có thể dẫn đến vô sinh thứ phát", bác sĩ Triệu cho biết. Vì vậy, cô khuyên phụ nữ chưa muốn lập gia đình hay sinh con nên thực hiện các biện pháp phòng tránh thai kĩ lưỡng, tránh mang thai "ngoài kế hoạch".
Theo Thời đại Plus
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước