Ghi nhớ 4 điều này, vợ chồng tuyệt đối không cãi vã, hạnh phúc tới già
Khi yêu khác với khi kết hôn, rất nhiều thói xấu được lộ ra khi hai người kết hôn. Bởi nên cách tốt nhất đó chính là mỗi khi cãi vã, mâu thuẫn hai vợ chồng hãy cùng nhau ngồi lại để nói chuyện.
1. Dành nhiều thời gian riêng tư cho nhau
Rất nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn, sinh con thì họ cảm thấy mệt mỏi chán nản bởi vì họ không có thời gian cho bản thân. Cũng vì vậy mà nguyên nhân đổ vỡ trong hôn nhân rất cao. Vậy nên vợ chồng muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hãy luôn nhớ rằng bạn cần tạo điều kiện cho vợ/chồng thoải mái đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè.
Như vậy thì cuộc sống của cả hai mới dễ thở, dù là vợ chồng thì bất kỳ ai cũng cần có khoảng thời gian riêng tư, đừng ép buộc cũng đừng gò bó thời gian của nhau. Càng để cho nhau chút thoải mái càng gần gũi và quan tâm nhau hơn.
2. Cư xử nhẹ nhàng, tôn trọng nhau
Khi yêu khác với khi kết hôn, rất nhiều thói xấu được lộ ra khi hai người kết hôn. Bởi nên cách tốt nhất đó chính là mỗi khi cãi vã, mâu thuẫn hai vợ chồng hãy cùng nhau ngồi lại để nói chuyện.
Có khúc mắc hãy cùng nhau lắng nghe, chia sẻ để đưa ra cách giải quyết tốt nhất. Đặc biệt hôn nhân kỵ nhất là xưng mày - tao với người bạn đời của mình. Một khi bạn xưng mày tao thì chắc chắn cuộc hôn nhân không sớm thì muộn cũng sẽ nhanh chóng kết thúc.
3. Dành những lời ngọt ngào cho nhau
Rất nhiều cặp vợ chồng thừa nhận rằng sau cưới, bận bịu con cái, áp lực công việc, tiền bạc khiến họ chẳng còn dành cho nhau những lời ngọt ngào như: "Anh yêu em'', ''Vợ thật là xinh đẹp''. Có lẽ cũng vì vậy mà khiến cho cặp vợ chồng ngày càng trở nên lành nhạt.
Hãy thường xuyên nói những lời ngọt ngào cho nhau nghe. Bởi đây chính là bí quyết giúp nhau hạnh phúc, lời nói chẳng mất tiền mua. Đừng ra ngoài khen người khác còn chê bao, lành nhạt với người bạn đời của mình.
4. Thường xuyên thể hiện tình cảm
Là vợ chồng có với nhau mấy mặt con rồi thì bạn nhất định cũng nên thường xuyên thể hiện tình cảm. Hãy luôn dành nụ hôn cho nhau mối sáng đi làm, hãy luôn nấu cho người bạn đời của mình những món ăn ngon. Thậm chí hai bạn có thể đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm.
Theo Khỏe và đẹp
-
8 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
12 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
13 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
14 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
18 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
21 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước