Bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' đánh chết

Gia đình bé V.A. phẫn nộ chuyên gia giáo dục 'tiếc thương dì ghẻ'

Bác của bé V.A. phản đối gay gắt suy nghĩ, tư duy của bà Tô Thuỵ Diễm Quyên. Chị Loan khẳng định đây là tư duy lệch lạc, bênh vực cái ác.

Quan điểm của chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên

Vụ việc bé gái 8 tuổi  N.T.V.A (8 tuổi, ở TP.HCM) bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) bạo hành đến tử vong đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận trong thời gian gần đây.

Khi biết chuyện, đa số mọi người đều tỏ lòng tiếc thương cho cô bé xấu số V.A., đồng thời, lên án sự tàn nhẫn của dì ghẻ và sự thờ ơ của bố đẻ cháu bé.

Gia đình bé V.A. phẫn nộ chuyên gia giáo dục tiếc thương dì ghẻ-1
Nhiều người đốt nến tưởng nhớ bé V.A.

Tuy nhiên, mới đây,  chuyên gia giáo dục Tô Thuỵ Diễm Quyên khiến dư luận "dậy sóng" khi nêu quan điểm "thương tiếc" cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Bà cho rằng đó là một cô gái xinh đẹp nhưng thiếu kiểm soát hành vi bản thân, dẫn đến hậu quả đau đớn. 

Trên trang cá nhân, Tô Thụy Diễm Quyên viết: "Trong cơn cuồng nộ của xã hội đòi tử hình dì ghẻ tôi chợt thấy thương lẫn trách cha mẹ của cô ấy. Ở tuổi này làm gì đã biết dạy con mà lại phải nuôi dạy đứa trẻ không phải con ruột của mình.

Chính vì áp lực ấy cô lúc nào cũng như lên cơn điên với em bé. Khi hành xử trong cơn điên người ta không thể kiểm soát được hành vi.

Cô dì ghẻ không hề nghĩ mình đang làm sai mà chỉ nghĩ mình làm đúng. Cô cũng giống như nhiều cha mẹ ruột khác từng cho rằng phải đánh trẻ thì mới dạy được. Trong lúc đánh cô như một con thú. Đây là trạng thái mất kiểm soát của nhiều người lớn khi đánh con mình

Tôi nhiều lần chứng kiến những ông bố vác dao, gậy, thắt lưng rượt theo đánh con. Có lần đứa bé chạy vào trường để trốn cha vì nhà học sinh tôi gần trường. Ông bố rượt theo và bị bảo vệ cản vì lúc ấy ông sẵn sàng giết con mình.

Tôi thấy tiếc cho cuộc đời một cô gái xinh đẹp nhưng thiếu kiểm soát hành vi bản thân. Hồi xưa còn trẻ khi chưa cưới, ông chồng tôi bây giờ rất hay chở tôi về nhà em gái, nhà cậu mợ chơi.

Vì chưa đám cưới nên ăn cơm xong tôi chỉ phụ dọn chứ không rửa bát. Sau này cưới xong tôi mới phụ rửa bát. Được giáo dục rằng làm con gái phải cưới hỏi tử tế mới đến nhà trai làm dâu. Vì thế khi thấy cô 'dì ghẻ' chưa cưới mà phải làm vợ làm mẹ, tôi thấy vấn đề còn nằm ở giáo dục của gia đình cô... ".

Gia đình bé V.A. phẫn nộ chuyên gia giáo dục tiếc thương dì ghẻ-2
Bài đăng của chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên 

Vị chuyên gia giáo dục này cũng nói rằng, nguyên nhân dẫn đến sự việc không chỉ riêng cha mẹ và dì ghẻ Quỳnh Trang mà còn là lỗi của nhiều người. 

Ngoài ra, nữ chuyên gia viết: "Giá như mẹ ruột bé A. lo lắng rằng dì ghẻ còn quá trẻ không biết dạy con mình, giá như cả gia đình bên nội, ngoại theo sát sao cháu mình".

Bên cạnh đó, vị chuyên gia cho rằng cư dân mạng có quyền bức xúc nhưng không có quyền phán tội chết cho ai. "Nếu bạn đòi giết ai đó vì cho rằng họ có tội thì bạn cũng giống như cô dì ghẻ đánh bé vì cho rằng bé cần phải bị đánh để ngoan....

Không ai có quyền quyết định cuộc đời ai cả ngoài cuộc đời của chính mình. Xã hội bạo lực khi mà mọi người đều biến thành quan tòa ùn ùn đòi tử hình người khác. Điều đó chỉ nên thuộc về luật pháp", chuyên gia Diễm Quyên nhấn mạnh. 

Gia đình V.A. phẫn nộ trước quan điểm của chuyên gia giáo dục

Ngay sau khi đăng tải bài viết, quan điểm của chuyên gia giáo dục đã vấp phải ý kiến tranh cãi của cộng đồng mạng. Số ít đồng ý còn phần lớn ý kiến cho rằng chuyên gia giáo dục đã có cái nhìn không hợp lý, bảo vệ điều sai trái.

Ghi nhận của Pháp luật & Bạn đọc, chị Nguyễn Thanh Loan (bác của bé V.A.) đã lên tiếng phản đối gay gắt suy nghĩ, tư duy của bà Tô Thuỵ Diễm Quyên. Chị Loan khẳng định đây là tư duy lệch lạc, bênh vực cái ác: "Phản đối những tư duy lệch lạc, bênh vực một người trưởng thành đánh chết một đứa trẻ con không đủ sức tự vệ. 

Những người như thế là những người có vấn đề về đạo đức - điều kiện tiên quyết của một con người. Cái ác phải được lên án, không ngụy biện, nguỵ trang bằng bất cứ từ ngữ nào, hình thức nào".

Ý kiến của người thân bé V.A đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều người quan tâm. Phần lớn mọi người đều cho rằng mọi sự bao biện cho cái ác và sự bạo hành trẻ đều là vô nghĩa bởi người phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần là đứa trẻ 8 tuổi vô tội. Và những kẻ gây ra phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

Bà Tô Thụy Diễm Quyên lên tiếng sau khi bị chỉ trích

Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị, sau khi nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng và từ phía gia đình bé V.A., bà Tô Thụy Diễm Quyên đã lên tiếng khẳng định không bênh vực cô dì ghẻ. 

Cụ thể, đêm 3/1, trên trang cá nhân, chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên đã đăng status nói rằng việc lý giải hành vi của "dì ghẻ" là đứng về góc độ tâm lý của hành vi khi bị thiếu kỹ năng kiểm soát. 

Đồng thời, nữ chuyên gia cũng khẳng định bản thân không hề bênh vực và cũng không hề muốn "dì ghẻ" thoát tội và cho rằng quan điểm của mình đã bị "ai đó" xuyên tạc.

Gia đình bé V.A. phẫn nộ chuyên gia giáo dục tiếc thương dì ghẻ-3
Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên

"Có người chụp lại phần đầu của bài viết để xuyên tạc là tôi bênh vực cô ta. Nếu ai bị người này giựt dây để tức giận thì tôi xin lỗi đã không để bài cho các bạn xem đầy đủ. 

Là người thường xuyên chứng kiến bạo lực gia đình nên tôi thấu hiểu cả người đánh lẫn bị đánh. Tôi không hề bênh cô 'dì ghẻ' và không hề muốn cô thoát tội như ai đó đã bịa chuyện. Tôi sẽ nhờ luật pháp can thiệp để tìm ra người cố tình bịa chuyện, lôi kéo người tấn công tôi", nội dung bài lý giải. 

Ngay lập tức, bài chia sẻ này của vị chuyên gia đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không đồng tình với các lý giải này của bà Diễm Quyên và tiếp tục để lại bình luận chỉ trích. 

Trước sự tấn công của "giang cư mận", chỉ sau hơn 1 giờ đăng tải, bài đính chính trên trang Facebook của vị chuyên gia này đã bị xóa/ẩn không rõ nguyên do.

Gia đình bé V.A. phẫn nộ chuyên gia giáo dục tiếc thương dì ghẻ-4
Bài lý giải của bà Diễm Quyên sau khi bị cư dân mạng chỉ trích "thương tiếc" dì ghẻ

Mặc dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng vụ việc bé V.A. bị dì ghẻ đánh tử vong vẫn đang rất "nóng" nên khi nêu quan điểm, mọi người cần cân nhắc kỹ để tránh gây hiểu nhầm. 

Tính đến thời điểm hiện tại, cả dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) và bố đẻ của V.A là Nguyễn Kim Trung Thái (Sn 1985, ngụ quận 1, TP.HCM) đều đang bị tạm giam để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Bà Tô Thụy Diễm Quyên, 54 tuổi là Chuyên gia giáo dục, Nhà sáng lập, CEO InnEdu. Khi còn là giáo viên, bà Quyên từng đạt giải Nhất Quốc gia dạy học tích hợp, sau đó đại diện Việt Nam tham gia Diễn đàn giáo dục toàn cầu tại Tây Ban Nha.

Bà cũng là giám khảo châu Á duy nhất trong 18 giám khảo của Diễn đàn Giáo dục toàn cầu tại Mỹ và là người Việt Nam đầu tiên trong 20 người đầu tiên trên thế giới được Microsoft công nhận là Chuyên gia Giáo dục toàn cầu.

HT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/gia-dinh-be-va-phan-no-chuyen-gia-giao-duc-tiec-thuong-di-ghe-n-291383.html

dì ghẻ bạo hành trẻ em tử vong

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' đánh chết