Pháp luật & Bạn đọc đưa tin, đúng 9h sáng ngày 31/12, theo nguyện vọng của gia đình, các thầy tại chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM) đã tổ chức Lễ cầu siêu cho bé N.T.V.A (8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) tử vong do bị dì ghẻ bạo hành.
Bàn thờ của V.A. được đặt giữa chánh điện, đối diện tượng Phật tổ
Do tâm lý chưa ổn định nên chị N.T.H. (mẹ ruột của bé V.A.) vẫn đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu không thể đến tham dự. Trước đó, bác ruột của V.A là anh Nguyễn Quang Vinh (SN 1982) từ Vũng Tàu lên TP.HCM để hoàn thành các thủ tục pháp lý.
Biết tin gia đình làm lễ cầu siêu cho bé ở chùa, nhiều người dân đã đến cùng cầu nguyện cho V.A., mong con được an nghỉ nơi cực lạc.
Bàn thờ có để di ảnh bé V.A được đặt giữa chánh điện, đối diện tượng Phật tổ để mọi người vào thắp hương tưởng nhớ đến bé. Nhiều người không cầm được nước mắt đã bật khóc khi nhìn thấy di ảnh của bé V.A, họ mong bé được ra đi thanh thản.
"Tôi chưa có gia đình, nhưng tôi phần nào hiểu được nỗi đau của người thân bé V.A. Khi biết thông tin lễ cầu siêu, tôi đã đến đây thắp cho V.A nén nhang, mong em ra đi thanh thả, không còn đớn đau và muộn phiền.
Tôi nghĩ đã làm người lớn xin đừng vô cảm với nỗi đau của trẻ con. Sự ra đi của V.A đã để lại trong lòng người ở lại nhiều niềm tiếc thương", Doanh nghiệp & Tiếp thị dẫn lời anh Daniel Võ (ngụ quận 4).
Một vài hình ảnh trong lễ cầu siêu của bé V.A.:
Các sư thầy cầu siêu cho vong linh của bé V.A.. Ảnh Doanh nghiệp & Tiếp thị
Ảnh Pháp luật & Bạn đọc
Lễ cầu siêu diễn ra trong không khí trang nghiêm. Ảnh Doanh nghiệp & Tiếp thị
Ảnh Doanh nghiệp & Tiếp thị
Tại buổi lễ cầu siêu, nhiều người không phải người thân của V.A cũng đến thắp nhang tưởng niệm. Ảnh Pháp luật & Bạn đọc
Nguồn Pháp luật & Bạn đọc
HT (t/h)
Theo Vietnamnet