Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất

Gia đình lao đao vì COVID: Mẹ trở nặng, cha chăm con hở hàm ếch

COVID-19 khiến mẹ và con gái út hở hàm ếch phải đi điều trị, còn cha được đưa vào khu cách ly. Ngày người mẹ trở nặng phải chuyển viện, gia đình 5 người phải thêm 1 lần nữa chịu cảnh li tán.

Tối 11/9, đại diện Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhi nhiễm COVID-19 có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Bệnh nhi là bé N.N.N. Ý (SN 2020, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM), nhập viện ngày 20/8/2021.

Qua khai thác từ các bác sĩ, Ý là em út trong gia đình có 3 người con.

Từ khi mới sinh ra, bé Ý đã chậm phát triển hơn các bé khác. Bị hở hàm ếch bẩm sinh, bé không không uống sữa được phải dùng các dụng cụ chuyên dụng.

Người cha hàng ngày kiếm tiền nuôi con bằng nghề bán thịt và rau củ, trong khi mẹ bé làm công nhân.

Tuy nhiên vì bé hay bệnh, người mẹ thường xuyên phải nghỉ ở nhà chăm sóc.

Rồi dịch COVID-19 bất ngờ ập đến khiến 2 mẹ con phải vào bệnh viện điều trị, trong khi người cha được đưa đi nơi khác cách ly tập trung. 2 bé lớn không còn cha mẹ ở bên, phải tạm gửi sang nhà của chú.

Gia đình lao đao vì COVID: Mẹ trở nặng, cha chăm con hở hàm ếch-1
Bé Ý nằm điều trị ở BV Nhi đồng Thành phố.

Cách đây không lâu bệnh tình của người mẹ trở nặng, phải chuyển sang BV Bình Chánh.

Từ khu cách ly, người cha phải tức tốc chuyển sang thay thế vợ chăm sóc con út.

Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn.

Chưa biết khi nào cả gia đình mới có thể hết bệnh, cùng trở về nhà sum họp.

Ngoài trường hợp này, các bác sĩ tại BV Nhi đồng Thành phố (đang làm nhiệm vụ tại BV dã chiến số 4) còn đang điều trị cho hai bé mới 3 tháng và 5 tháng tuổi, cha mẹ đã mất vì COVID-19.

2 F0 "nhí" được chuyển sang từ một BV ở quận Bình Thạnh đến, khi không có gia đình đến nhận.

Gia đình lao đao vì COVID: Mẹ trở nặng, cha chăm con hở hàm ếch-2
2 cháu bé ngủ ngon lành tại BV dã chiến số 4.

Trước hoàn cảnh bơ vơ quá đáng thương, nhiều tình nguyện viên đã chăm sóc các bé như con ruột, ẵm bồng, đút sữa, rồi ru ngủ mỗi ngày.

Có tình nguyện viên F0 đã đủ điều kiện xuất viện còn xin nán lại thêm ít ngày phụ việc chăm 2 bé.

Có hôm bé bị tiêu chảy, các cô tình nguyện viên luống cuống lột bỉm chạy tới chạy lui, cả đêm không thể ngủ.

Gia đình lao đao vì COVID: Mẹ trở nặng, cha chăm con hở hàm ếch-3
Các bệnh nhi vừa sinh ra đã mất cha mẹ, được tình nguyện viên chăm sóc như con ruột.

"Mùi yêu thương chân thành kỳ lạ như vậy đó. Những người xa lạ có duyên đến với nhau, chủ động dành thời gian cho nhau, ôm nhau vỗ về trao giấc ngủ. Có lúc buồn ngủ mệt mỏi nhưng không bao giờ gắt gỏng...", bác sĩ chứng kiến tình nguyện viên chăm sóc các bé chia sẻ.

Đại diện phòng Công tác xã hội của BV phát lên lời kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân có thể hỗ trợ chi phí tã sữa, điều trị để các bé sớm khỏi bệnh và có được điều kiện chăm sóc tốt nhất.

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/gia-dinh-lao-dao-vi-covid-19-me-tro-nang-cha-tu-khu-cach-ly-sang-benh-vien-cham-be-gai-1-tuoi-ho-ham-ech-222021119203040752.htm

COVID-19 hoàn cảnh khó khăn

Tin tức mới nhất

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Covid-19 - Cập nhật tin tức mới nhất