'Giữ' cho bạn gái đến khi cưới, chàng trai điếng người khi thấy vỉ thuốc tránh thai
Nghe bạn gái thú nhận tất cả, chàng trai phẫn nộ không kiềm chế được đã dẫn đến cái kết đau lòng.
Câu chuyện đau lòng xảy ra ở một khách sạn thuộc Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Anh Hàn và cô Từ vốn là người yêu lâu năm. Hai người cũng đã tính chuyện kết hôn. Nhưng vì cam kết sẽ giữ gìn cho người yêu đến đêm tân hôn, anh Hàn và cô Từ vẫn chưa xảy ra chuyện quan hệ.
Ảnh minh họa.
Sáng sớm ngày 23/8 vừa qua, anh Hàn tỉnh dậy trước và đi mua đồ ăn sáng, lúc đó cô Từ vẫn chưa thức dậy. Sau khi đi mua đồ ăn sáng về, anh Hàn vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra bên cạnh bạn gái mình yêu thương hết mực có một hộp thuốc tránh thai.
Ngạc nhiên, giận dữ và cũng rất buồn bã, anh Hàn tự vấn lại chính bản thân mình, nghĩ rằng mình và bạn gái chưa từng phát sinh quan hệ thể xác, tại sao bạn gái lại mua thuốc tránh thai.
Mặc dù đã dự đoán trước đến sự thật nhưng khi nghe chính miệng bạn gái lâu năm của mình thừa nhận tất cả, anh đã không thể đứng vững. Cô Từ khai nhận rằng, cô và người khác đã xảy ra quan hệ, nay bị bạn trai phát hiện, cô cũng không muốn lừa gạt thêm nữa.
Quá phẫn nộ và đau khổ, anh Hàn liên tục chất vấn cô Từ khiến hai người xảy ra tranh chấp. Trong lúc nóng giận, tâm tình không kiềm chế được, anh Hàn đã nảy ra ý muốn giết chết bạn gái "cắm sừng" mình.
Ngay sau đó, anh Hàn ghì chặt cô Từ xuống giường, dùng tay bóp chặt cổ bạn gái. Đến khi thấy cô Từ không còn giãy dụa, mất đi hoàn toàn phản ứng, anh Hàn mới nhận ra mình đã tự tay bóp chết người yêu.
Sau khi giết chết bạn gái, anh Hàn vô cùng hối hận. Hiện anh Hàn đã bị cảnh sát bắt lại và sẽ sớm phải chịu trách nhiệm cho hành vi vi phạm pháp luật của mình.
Theo Dân Việt
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
34 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước