Hoàng đế Khang Hi quỳ gối 5 lần đổi 200 năm thịnh vượng nhà Thanh?
Việc quỳ gối của hoàng đế Khang Hi không chỉ thể hiện sự lỗi lạc và tài ba trong đối nội mà còn thể hiện được sự chân thành.
Trong xã hội phong kiến, hoàng đế được coi là bậc thiên tử tối cao, nắm trong tay mọi quyền lực. Tất cả những quân thần dù có lớn hơn bao nhiêu tuổi thì vẫn luôn phải cung kính, hành lễ đầy đủ với hoàng đế.
Hoàng đế không bao giờ phải hành lễ, quỳ lạy bất cứ ai, ngoại trừ tổ tiên, cha mẹ, các vị thần. Thế nhưng vào thời nhà Thanh có một điều kỳ lạ đã xảy ra chính là việc một vị hoàng đế đã chấp nhận quỳ gối trước một người.
Vị hoàng đế nổi tiếng đó chính là Khang Hi. Ông không chỉ hành lễ mỗi lần 3 quỳ mà còn đủ 9 lạy.
Vị hoàng đế này không chỉ làm một lần, mà đã thực hiện tới năm lần. Chính nhờ điều này mà đã đổi lấy 200 năm thịnh vượng của nhà Thanh. Ai là người khiến ông phải quỳ gối?
Minh Hiếu Lăng là nơi Khang Hi đã quỳ gối hành lễ.
Hoàng đế Khang Hi quỳ trước ai?
Vào cuối thời nhà Minh, khi quân Thanh tiến vào kinh thành, hoàng đế Sùng Trinh đã tự sát tại Môi Sơn. Tuy nhiên, khi vào kinh thành khi đó vẫn còn rất nhiều các quân thần cùng các thân vương thân thích còn sống sót.
Nếu dùng cách bức chết thì không thể khiến dân chúng bỏ nhà Minh mà thuần phục phục nhà Thanh hoàn toàn.
Do vậy, Khang Hi đã dùng cách là thờ phụng "Minh Hiếu Lăng" để tưởng nhớ đến các vị hoàng đế vương triều trước. "Minh Hiếu Lăng" là lăng mộ của hoàng đế Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, người sáng lập ra triều đại nhà Minh. Nó nằm ở phía nam chân núi Tử Kim, phía Đông của Nam Kinh.
Nhà Thanh luôn dùng việc thờ cúng Minh Hiếu Lăng của nhà Minh là phương tiện để có thể thuần phục lòng người Hán.
Lần đầu tiên, hoàng đế Khang Hi đến Minh Hiếu Lăng cũng chính là đến bái lăng mộ của Chu Nguyên Chương. Ông đã hành đại lễ "ba quỳ, chín lạy", cúi đầu trước vị hoàng đế đầu tiên của nhà Minh.
Sau đó, ông còn ra lệnh ban thưởng cho những người canh giữ "Minh Hiếu Lăng". Đồng thời, còn ra lệnh rằng nghiêm cấm bất cứ người nào dám phá hoạt cây cối trong lăng, và dặn dò các vị quan chức địa phương phải cố gắng bảo vệ Minh Hiếu Lăng cho tốt.
Người dân trong thành phố Nam Kinh khi biết được thì đã rất xúc động trước hành động đáng kính của hoàng đế.
Cái giá của hành động quỳ gối của Khang Hi
Sau này, Khang Hi còn tiếp tục đích thân đến Minh Hiếu Lăng tận 5 lần. Mọi người đều biết rằng, người Mãn rất sợ người Hán sẽ đứng lên làm phản để khôi phục nhà Minh. Đặc biệt là ở hai khu vực Giang Tô và Chiết Giang.
Hoàng đế Khang Hi biết rằng, muốn thống nhất được thiên hạ để phát triển bền vững sự nghiệp của Đại Thanh thì phải thuần phục được lòng dân. Đó là khiến họ hài lòng với sự cai trị của triều đại nhà Thanh và dập tắt ý định khôi phục nhà Minh.
Do đó, ông và nhà Thanh cần phải luôn tôn kính với tổ tiên của nhà Minh là Chu Nguyên Chương.
Hoàng đế Khang Hi lễ bái tưởng nhớ tổ tiên nhà Minh.
Kể từ đó, việc thực hiện thờ cúng, lễ bái để tưởng nhớ tới tổ tiên nhà Minh tại Minh Hiếu Lăng đã trở thành việc thường lệ và bắt buộc phải làm. Bản thân hoàng đế Khang Hi cũng đã đích thân đến Giang Nam 6 lần để thực hiện việc này.
Cuối cùng, hoàng đế Khang Hi quả nhiên đã thành công. Việc quỳ gối của ông không chỉ thể hiện sự lỗi lạc và tài ba của ông trong đối nội mà còn thể hiện được sự chân thành của mình.
Biết nhún nhường vì thời cuộc, đã cảm hóa được những thế lực của nhà Minh cũ không đứng lên chống lại nhà Thanh.
Chính vì vậy, có thể nói, cái quỳ gối của Khang Hi đã đổi được lấy 200 trăm năm thịnh vượng của nhà Thanh.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
3 giờ trướcTôi cực kì khó chịu, không hiểu vì lý do gì mà chồng tôi cố chấp với bức tranh đó như thế. Tôi chỉ cảm thấy dù là lý do gì thì cũng không cần phải treo nó ngay giữa phòng khách mới toanh như thế.
-
13 giờ trướcCả đời làm lụng vất vả, bà lão này chỉ dành dụm được 42 triệu đồng nhưng vẫn muốn chia đều cho 6 người con.
-
14 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà. Vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
15 giờ trướcBS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế lao động Thái Hà, Hà Nội từng cho biết, bà đã phải xử lý gắp bao cao su bị mắc kẹt trong âm đạo suốt 3 tuần cho một cô gái.
-
16 giờ trướcĐàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.
-
17 giờ trướcMẹ chồng tôi có người yêu sau nhiều năm góa bụa. Thế nhưng tình yêu ấy của bà lại khiến gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ hạnh phúc.
-
19 giờ trướcCô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.
-
21 giờ trướcChữa lành như một trào lưu sống được các bạn trẻ, người đi làm tìm tới để thanh lọc tâm hồn, xoa dịu cơ thể. Thế nhưng, chữa lành không đúng sẽ gây hại.
-
22 giờ trướcThấy thứ trên cánh tay của bạn gái ngoan hiền cùng với bí mật ẩn đằng sau mà tôi sững người. Tôi không biết có nên chia tay cô ta không?
-
23 giờ trướcTôi nghe mà đắng lòng, nghĩ chỉ khi vợ sinh đẻ thì mới biết chồng có thể vô tâm đến nhường nào. Không thể giữ chồng ở lại, tôi đành một mình tủi thân cả đêm.
-
1 ngày trướcNghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.
-
1 ngày trướcDù không có quyền lực nhiều trên chính trường, nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và Na Lạp thị lại là 2 gia tộc sản sinh ra nhiều hoàng hậu, phi tần nhất cho các đời hoàng đế nhà Thanh.
-
1 ngày trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
1 ngày trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
1 ngày trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
1 ngày trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
2 ngày trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
2 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
Tin tức mới nhất
-
11 phút trước
-
14 phút trước
-
17 phút trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước