Học sinh bịt mắt nghe kể chuyện rồi khóc vật vã trong lớp học kỹ năng sống

Đoạn clip được quay tại một lớp học kỹ năng sống, các học sinh bịt mắt và ngồi nghe một người kể chuyện qua micro. Tuy nhiên không hiểu nội dung câu chuyên như thế nào, nhưng cả lớp học đều khóc lóc vật vã.

Đoạn clip vừa được chia sẻ cách đây ít giờ trên Youtube khiến nhiều người... khó hiểu. Clip được cho là quay tại một lớp học kỹ năng sống dành cho trẻ em. Trong lớp có khoảng hơn 20 em đang ngồi bó gối, mỗi em đều đeo một miếng bịt mắt với màu sắc khác nhau và lắng nghe câu chuyện có nhạc nền buồn thảm được kể qua micro.

Có thể nghe được nội dung câu chuyện nói về cuộc chia tay đau buồn nào đó giữa ba mẹ và con cái. "Bố mẹ đừng bỏ con. Bố mẹ ơi đừng bỏ con. Nhưng bố mẹ lại không thể nào làm khác được. Kể từ ngày hôm nay, bố mẹ sẽ không ở bên con..." là những gì mà người kể chuyện đang thể hiện với giọng đọc đầy truyền cảm đến các học sinh bên dưới.

1-6f495

2-6f495

Các học sinh bịt mắt, ngồi bó gối và khóc. Có em khóc nấc từng tiếng, có em gục đầu, tựa lưng vào tường đau khổ, có em lại khóc rên vật vã với đủ trạng thái đau buồn khác nhau. Phía cuối lớp học có thể nhận ra 2,3 phụ huynh (hoặc giáo viên) đang ngồi theo dõi buổi học này.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao