Cô nhóc tiểu học làm văn tả xấu bố từ A-Z, đọc câu chốt mới sốc

"Em cũng hơi yêu bố của em", đọc xong câu này nhiều người tò mò về tình cảm giữa 2 bố con.

Tập làm văn là môn học "nhập môn" quen thuộc của mỗi đứa trẻ khi bước vào lớp 1. Với sự ngây thơ, sáng tạo ở những level đỉnh cao mà thời gian qua dân mạng nhiều lần cười mỏi miệng trước những bài văn bá đạo của các cô nhóc, cậu nhóc.

Điển hình mới đây, dân mạng đang phát sốt trước bài tập làm văn tả về bố của một nữ sinh. Mở đầu đoạn văn, em đã thật thà thừa nhận bản thân mình chỉ có "một bố".

Tiếp đó, thay vì miêu tả các đức tính tốt, em lại liên tiếp "bóc phốt" phụ huynh như thích trêu hai mẹ con, thích đánh bài, ngủ dậy muộn, không thích làm việc,... Xuyên suốt bài văn, cô bé không hề muốn "gỡ gạc" lại chút "sĩ diện" nào cho bố cả.

Đặc biệt cuối bài cô nhóc còn chốt thêm một câu: "Em cũng hơi yêu bố của em". Đọc đến đây, ai cũng phải "khựng" lại vì không biết cô bé có tình cảm như thế nào với bố.

Cô nhóc tiểu học làm văn tả xấu bố từ A-Z, đọc câu chốt mới sốc-1

Đúng là trẻ em, rất ngây thơ, trong sáng. Dù bài văn có hơi nói xấu bố chút thôi nhưng ngoài đời có lẽ tình cảm của họ rất thân thiết nên em mới có màn tả về bố thật như đếm thế này.

Dưới đây là trích nguyên bài văn của học sinh này khi tả về bố của mình.

"Em có một bố. Bố em tên là Nguyễn Quốc Thịnh. Năm nay bố em 35 tuổi. Bố em làm nghề bán thú ý (ý chỉ bán thuốc thú ý). Bố thường trêu hai mẹ con và có sở thích đánh bài.

Bố thích ăn nhất là hoa quả. Hàng ngày, bố dậy lúc 7h30. Khi ở nhà, bố thường nấu cơm, quét nhà, lau bàn. Sở thích của bố là đi chơi, ăn cơm quán, ngủ.

Bố không thích làm việc. Và em cũng hơi yêu bố của em".

SuSu
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/hoc-sinh-tieu-hoc-boc-phot-bo-khien-ai-cung-om-bung-cuoi-n-257698.html

Phụ huynh học sinh

Tin tức mới nhất