Chưa từng có: Hội bạn thân sưu tập ảnh thời 'sửu nhi' của cô dâu dán lên phong bì mừng cưới
Cô dâu khá bất ngờ khi nhận được sấp phong bì từ hội bạn thân cấp 3. Toàn bộ ảnh chu miệng, phồng má… những năm 2013 của cô được bạn bè in ra, dán vào phong bì để gửi tặng.
Có khá nhiều câu chuyện hài hước xung quanh cái phong bì mừng đám cưới, nào là mừng bao nhiêu là đủ, nào là chuyện trong lớp có nhiều tên trùng quá mà không biết ai đi bao nhiêu để 'ghi sổ'… Vừa kể ra một số tình huống như vậy, chắc hẳn ai cũng thấy chuyện mừng cưới nó lắt léo như nào.
Thôi thì thời buổi này cứ đập quả ảnh chình ình lên phong bì thì kiểu gì cũng nhớ, không lo bị trùng tên, lại còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người nhận. Đã từng có những phi vụ dán ảnh 3x4 có hình mặt mình lên phong bì thu hút cư dân mạng, nhưng có lẽ vẫn chưa độc đáo bằng trường hợp sau đây.
Mới đây, facebook Nguyễn Thị Thúy đăng tải bức ảnh ghi lại việc cô đã rất bất ngờ khi nhận tập phong bì mừng cưới của những người bạn thân. Không những dán mặt hẳn hoi lên phong bì, kích cỡ thì to quá khổ nhưng điều đặc biệt là bức ảnh đều là ảnh cô được chụp cách đây 5 năm về trước.
Phong bì cưới dán toàn ảnh hồi 'trẻ trâu' của "khổ chủ". Nguồn: KSC.
Thế là bao nhiêu cái thời trang sến sẩm như búi tóc, mái dài thườn thượt, trợn mắt, phồng miệng của "khổ chủ" được phơi bày hết cả. Thì ra lũ bạn thân tính kế in loạt ảnh cô dâu thời còn 'trẻ trâu' ra đập vào phong bì ảnh cưới, nhìn ngộ nghĩnh, dễ thương không chịu được.
Thúy kể: "Mình vừa cưới hôm qua, cũng rất bất ngờ và buồn cười khi được lũ bạn cấp 3 bày trò trêu chọc. Chả hiểu chúng nó lấy ảnh hay lưu từ bao giờ mà còn giữ đến tận lúc mình cưới".
Cô dâu tên Thúy vui vẻ trong ngày cưới. Ảnh: NVCC.
Từ câu chuyện vui của Thúy, rất nhiều bạn trẻ cảm thấy nên áp dụng việc làm này để trêu chọc đứa bạn thân khi nó dám "theo chồng bỏ cuộc chơi" với lời nhắn nhủ: "Để tao chống mắt xem chồng mày nhìn vào loạt ảnh này có cảm thấy khiếp sợ trong đêm tân hôn không?".
"Cách này hay nhé, lúc đầu mình tưởng lũ bạn của bạn dán ảnh thời trẻ trâu của tụi nó, xong nhìn lại cứ thấy sai sai, thì ra là toàn ảnh bạn. Khổ thân ghê", facebook Hoài Trinh bình luận.
"Giờ thì mình phải lưu lại những ảnh ngày xưa của bạn để sau chúng nó cưới, mình sẽ in ra đập vào phong bì tụi nó. Chắc phải rủ cả lũ bạn thực hiện mới ý nghĩa, đứa bạn mình sắp cưới rồi. Cảm ơn kế sách của tụi bạn bạn nhé", tài khoản H.T bình luận.
"Nhìn ảnh này thấy giật mình, mình sắp cưới rồi chứ, bọn bạn mình đang ủ mưu gì đó bí hiểm lắm", Nguyễn Thị Uyên cho hay.
Theo Baodatviet
-
35 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
37 phút trước
-
47 phút trước
-
47 phút trước
-
48 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước