Hung thủ đập nát đầu đôi tình nhân từng doạ giết cả nhà vợ

Với bản tính côn đồ lại hay lạc vào “ma trận” của rượu chè cờ bạc, Nông Văn Từng đã huỷ hoại chính hạnh phúc của gia đình mình.

Chán chường với cảnh gia đình nghèo túng, lại bị gã chồng vũ phu hành hạ, chị S. đã quyết định ly hôn để tìm thoát khỏi địa ngục trần gian. Mặc dù đã ly hôn nhưng mỗi lần thấy vợ cũ cặp kè với bạn đồng ngũ, gã lại nổi cơn điên loạn. Khốn khổ thay, khi chị S. vừa mở được cửa hàng được ít ngày thì Từng đã tìm đến và ra tay giết hại chị và người bạn đồng ngũ để trả mối hận trong lòng.

Khi người cũ lên cơn hận tình

Khoảng 14h 30 ngày 9/11, tại địa phận xóm Trường Sơn, (xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) một người đàn ông đã dùng gạch đá đập vỡ đầu vợ cũ và người tình của vợ đến chết  ngay trước cửa nhà. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Cúc Đường đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo lên công an huyện Võ Nhai.
Xác minh ban đầu từ phía cơ quan CSĐT huyện Võ Nhai thì danh tính hung thủ được xác định là Nông Văn Từng  (SN 1966, trú tại xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường huyện Võ Nhai, Thái Nguyên). Hai nạn nhân bị Từng dùng gạch  đập nát đầu là Ma Thị S. (SN 1971, chị S. là vợ cũ của Từng quê gốc tại xóm Lam Sơn, xã Cúc Đường, hiện hai người đã ly hôn). Nạn nhân thứ 2 chết nằm bên cạnh chị S. được xác định tên T. (49 tuổi, trú tại xóm Làng Kèn xã La Hiên (Võ Nhai - Thái Nguyên).

Ông Tiếp, người vào can ngăn bị hung thủ hành hung.

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khi nghe thấy ồn ào từ phía nhà chị S., mọi người kéo đến rất đông. Khi ra tới nơi thì thấy chị S. và một người đàn ông nằm bất động trước cửa nhà. Lúc đó, có một người đàn ông khác (tên Nông Văn Từng, chồng cũ của nạn nhân S.) chạy đến trước cửa một ngôi nhà nhặt viên gạch định đánh tiếp. Thấy vậy nhiều người dân lao vào can ngăn và bị Từng dùng gạch hành hung.

"Khi vào can ngăn tôi bị Từng đập viên gạch vào đầu, trúng phần trán, phía trên mắt trái, phải đi khâu 3 mũi. Sau khi gây án xong Từng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tôi và người dân xung quanh đến hiện trường thì thấy chị S. và người đàn ông kia đều bị đập nát đầu. Chị S. cũng mới chuyển đến đây sinh sống và buôn bán hàng tạp hóa nên chúng tôi cũng không biết nhiều về hoàn cảnh của chị ấy. Cũng chỉ được biết, chị S. và chồng chị đã bỏ nhau" - ông Tiếp, người hàng xóm của chị S., nhân chứng vụ việc bàng hoàng kể lại.

Một nhân chứng khác cho biết, sau khi gây án, Từng rời khỏi hiện trường, đi đến một quán bán thịt lợn gần đó, lấy một con dao chuyên dùng để cắt thịt lợn giắt theo người. Bị chủ quán thịt lợn đòi dao, Từng quát, "tao vừa đập nát đầu hai người, mày tiếc gì con dao", sau đó, Từng cầm dao và bỏ đi.
Trao đổi với PV, ông Lương Văn Vịnh, trưởng xóm Tân Sơn, xã Cúc Đường cho biết, khoảng 14h30, ngày 9/11, anh Hoàng Văn Ngát (anh trai của nạn nhân S.) có đến cửa hàng tạp hóa của gia đình ông Vinh để hỏi mua 2 chiếc chiếu. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh Ngát, ông Vinh  hỏi, anh Ngát chỉ nói ngắn gọn việc chị S. và một người đàn ông tên T. bị Từng đập nát đầu đã tử vong. Hiện Từng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án chồng cũ giết vợ và tình nhân.

Hung thủ đã từng đe doạ giết cả nhà vợ

Theo thông tin từ phía người dân cho biết, chị S. và Từng mới ly hôn. Chị S. không sống chung nhà với Từng nữa mà đi thuê một ngôi nhà ở xóm Trường Sơn để mở cửa hàng bán tạp hóa. Qua tìm hiểu được biết chị S. và Từng đã có hai con là cháu Nông Thùy L. (SN 1993) hiện đang học năm thứ 4, trường đại học Sư phạm Thái Nguyên và cháu Nông Công T. (SN 1990) mới tốt nghiệp trường cao đẳng Sư phạm được khoảng 2 tháng. Trước đây, Từng có đi bộ đội, sau khi ra quân thì về quê lấy vợ. Gia đình Từng thuộc hộ nghèo.

Trong căn nhà nhỏ nằm ở mặt đường gần chợ Cúc Đường, người con gái của chị S. ngồi ủ rũ, vẻ mặt đau khổ. Dường như quá đau xót trước sự ra đi của mẹ và sự tàn độc của bố, L. không còn khóc được nữa, đôi mắt em thâm quầng, sưng húp. Mạnh mẽ hơn người em gái, T. (anh trai của L.) không khóc, T. bình tĩnh ngồi nói chuyện với chúng tôi. "Bố đã tàn nhẫn sát hại mẹ như vậy rồi bỏ trốn, mọi chuyện bây giờ em cũng chỉ biết nghe người lớn khuyên bảo và nhờ công an giải quyết",  em T. chia sẻ.

Tìm hiểu thêm được biết, đối tượng Từng là người ham rượu chè, cờ bạc. Với bản tính nóng nảy, hễ cứ uống rượu vào là Từng cãi cọ và đánh vợ con. Trước đây, cũng vì chuyện Từng không chịu khó làm ăn, lại ham mê cờ bạc, bất lực, có lần chị S. đã uống thuốc sâu tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu nên thoát nạn. Cũng theo ý kiến của ông Lương Văn Vịnh: "Chuyện gia đình chị S. lục đục người dân ở đây ai cũng biết. Từng là người nóng nảy, tính cách cục cằn. Thấy chồng không quan tâm làm ăn, không lo cho gia đình nên chị S. đã có thái độ chán nản. Tôi cũng nghe dư luận bàn tán chị S. có ngoại tình với một người đàn ông ở xã La Hiên, thông tin này nhiều người bàn tán cách đây đã 2-3 năm. Câu chuyện đau lòng xảy ra, nguyên nhân cũng có thể là do ghen tuông tình ái".

Chúng tôi tìm đến nhà ông Ma Văn H., bà Lê Thị N. (bố mẹ đẻ của chị S.). Quá đau xót trước sự ra đi của người con gái. Bà N. cố nói từng lời trong nước mắt: "Bố mẹ vẫn còn sống mà con trẻ đã lìa đời. Con tôi chết vì ốm đau bệnh tật đã đành, đây bị chính chồng giết chết, đau xót quá". Nói được vài lời bà N. lại khóc nức nở và nằm gục xuống sàn nhà.

Anh Hoàng Văn Ngát (anh trai chị S.) cho biết, trước đây, Từng là bạn đồng ngũ với anh và cũng là đồng ngũ với anh T. Sau khi, vợ chồng S. ly hôn, S. có quan hệ tình cảm với anh T. Thời gian đầu sau khi hai vợ chồng S. ly hôn, S. về sống cùng với gia đình anh Ngát. Từ hôm xảy ra vụ việc đau lòng trên, cả nhà anh Ngát đã phải chuyển đến nhà bố mẹ đẻ ở vì Từng thường xuyên điện thoại vào số máy của vợ anh Ngát đe dọa sẽ giết cả nhà.

Theo Người đưa tin

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao