Khi hay tin con trai ngoại tình, thử đoán xem các bà mẹ chồng phản ứng như thế nào?
Ngoại tình là chuyện động trời, không biết trong tình huống khó khăn ấy, những người trong gia đình có đủ tỉnh táo để níu giữ hạnh phúc không nhỉ? Phản ứng của mẹ chồng trong tình huống này cũng quan trọng lắm đấy!
Mẹ chồng - nàng dâu vốn là mối quan hệ được nhắc đến nhiều nhất với mỗi người phụ nữ khi kết hôn, và mối quan hệ này được kết nối bởi người chồng. Bình thường thì chắc mọi chuyện sẽ êm đẹp cả thôi bởi vì ai cũng mong muốn có được mái ấm hạnh phúc. Tuy nhiên cũng bởi cuộc sống vốn có nhiều biến chuyển nên một gia đình chắn chắc sẽ có những lúc gặp phải vấn đề này, vấn đề khác. Và nếu như sợi dây kết nối kia đột nhiên thay lòng đổi dạ, không muốn toàn tâm toàn ý với người vợ đã chọn lựa nữa thì sẽ là mối họa lớn.
Và lúc này, người vợ đau khổ nhất thì đúng rồi nhưng cuộc hôn nhân đó có còn giữ lại được hay không thì mọi chuyện sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sự ủng hộ hay chia cắt của những người thân khác trong nhà, đặc biệt là mẹ chồng. Mẹ nào chẳng thương con, nhưng liệu có phải tất cả các bà mẹ chồng sẽ đều tỉnh táo trong chuyện này để níu giữ hạnh phúc chân chính lại cho con trai của mình hay không?
Hãy xem những người trong cuộc từng rơi vào hoàn cảnh này kể lại phản ứng của mẹ chồng họ nhé.
Mẹ chồng quốc dân đây rồi, mẹ đã dằn mặt thế đấy, và thế là anh ấy không dám hó hé gì. Sau khi mình điều tra kỹ thì anh chồng mới đi cafe với gái lạ thôi chứ chưa "phản bội" thực sự. Nhưng nếu không có câu nói của mẹ năm ấy, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu mà.
Chồng mình thì ngoan tuyệt đối, mình có thể bảo đảm điều đó và lại thêm mẹ chồng thương con dâu thế này khiến mình thêm yêu gia đình anh ấy quá.
Được câu này của mẹ chồng thì mình chẳng còn mong gì hơn nữa, mẹ là số 1.
Mẹ cũng thương con dâu nhưng vì không cương quyết nên cuối cùng bọn mình vẫn chia tay. Bây giờ mình không giận bà, cũng không giận chồng cũ, chỉ hơi tiếc chả kịp "lột" gì. Cô bồ ấy giờ thành con dâu mẹ rồi.
Không đâu mẹ ạ, thứ đàn ông đã đi ra ngoài lăng nhăng thì con không bao giờ giữ lại bên cạnh mình đâu, cho dù người anh ta có dát vàng đi chăng nữa.
Mẹ chồng mình, như rất nhiều mẹ chồng khác, bênh con trai chằm chặp, chẳng bao giờ chịu nghe mình tâm sự chuyện gì đâu nên lắm lúc cũng uất ức lắm thay.
Mẹ chồng mình trước là giáo viên nên bà nghiêm khắc lắm, kể cả con trai hay con dâu mà "lệch sóng" cái là bà nắn luôn chứ chẳng nể nang gì đâu.
Chồng mình là con một, lúc nào cũng được mẹ chiều hết nấc. Tuy chồng chưa ngoại tình nhưng ở lâu trong nhà mình hiểu tính mẹ chồng, kiểu gì mẹ cũng gió chiều nào xoay chiều đó cho vừa lòng cả 2 đứa cho mà xem.
Tại sao mẹ lại không hiểu tâm lý của con dù mẹ cũng là phụ nữ vậy ạ? Chẳng có lẽ cứ là đàn ông thì sẽ có quyền đi lăng nhăng hay sao?
Mẹ chắc chắn như vậy thì mình cũng tạm yên tâm. Chỉ có điều cuộc đời ai mà biết trước chữ ngờ cơ chứ!
Lại thêm một bà mẹ chồng bênh con chằm chặp nữa đây này. Cứ bênh như vậy bảo sao anh ấy chẳng bao giờ tôn trọng và biết thông cảm với vợ, thỉnh thoảng còn bảo: "Mất vợ này thì tìm vợ khác, chỉ có mẹ là duy nhất trên đời" nữa cơ!
Mẹ chồng mình lúc nào cũng chỉ lo con trai đi với đứa khác nên luôn dặn con dâu phải chăm chút cho bản thân. Mẹ chồng yêu nhất trên đời.
Theo Helino
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước